'Cú hích' mới tại cuộc thi 'Cây bút vàng'

Lễ tổng kết và trao thưởng cuộc thi 'Cây bút vàng' lần thứ 3 (2015-2017) và phát động cuộc thi lần thứ 4 (2018-2020) do Nhà Xuất bản Công an nhân dân phối hợp với Chi hội Nhà văn Công an tổ chức.

“Cây bút vàng” là một trong những cuộc thi ghi được dấu ấn sâu đậm với nhiều người cầm bút, là nơi các nhà văn viết nên vô vàn những sắc màu của cuộc sống, đang thực sự trở thành một "cú hích" đối với nhiều cây bút trong và ngoài lực lượng Công an.

Trong khuôn khổ cuộc thi, Ban Tổ chức đã tổ chức 03 trại sáng tác ở khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam với sự tham gia của hàng trăm nhà văn và tác giả trong cả nước. Trại sáng tác “Cây bút vàng” là nơi cho ra đời những tác phẩm thực sự có chất lượng, có giá trị cao về mảng đề tài “Vì an ninhTổ quốc và bình yên cuộc sống”. Đây cũng là dịp để các nhà văn, tác giả tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm, giao lưu và chia sẻ về nghề nghiệp cũng như cuộc sống.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được hơn 200 tác phẩm thuộc 3 thể loại: Tiểu thuyết (38 tác phẩm), truyện ngắn (163 tác phẩm) và ký. Hội đồng Chung khảo cuộc thi đã chọn được 09 tiểu thuyết, 08 ký và 13 truyện ngắn để xét giải thưởng. Kết quả giải thưởng “Cây bút vàng” lần 3 ở cả 3 thể loại đều không có tác phẩm đoạt giải Nhất, các giải còn lại cụ thể như sau: Thể loại Tiểu thuyết: Giải Nhì: “Đặc biệt nguy hiểm” (Nguyễn Như Phong); Giải Ba (04 tác phẩm): Mật mã cuối cùng (Mùa Đông); Mật danh Đ9 (Lại Văn Long); Nỗi niềm nghiệt ngã(Phan Quế); Những mùa ngâu (Ngô Thúy Nga); Giải Khuyến khích: Lầm lạc (Phù Ninh); Tốt đen (Nguyễn Hiếu); Keo đỏ (Vũ Quốc Khánh); Câu chuyện buồm nhỏ (Anh Chi). Thể loại Ký: Giải Nhì: Ký ức thời con gái (Nguyễn Thị Cùng); 8 năm 4 tháng 24 ngày (Lê Duy Nghĩa); Giải Ba: Những mùa xuân bất tử trong nhà tù Côn Đảo (Trần Hoàng Thiên Kim); Đòn phản gián (Lương Sỹ Cầm); Giải Khuyến khích: Chuyện quản giáo xin đất cho tử tù (Lê Va). Thể loại Truyện ngắn: Giải Ba: Đường biên giới màu đỏ (Tống Ngọc Hân); Nhành mai Yên Tử (Mai Vũ); Nước mắt sau cuộc chiến (Lê Thị Bích Hồng); Những trang nhật ký viết bằng nước mắt (Nguyễn Xuân Hải); Tấm thẻ (Phùng Văn Khai); Tấm huân chương (Phan Đình Minh); Đi qua những giấc mơ (Mai Thị Hồng Quế); Thợ rập (Phạm Thanh Khương); Giải Khuyến khích: Kiên quyết không bắt (Trọng Nghĩa)

Chi hội Nhà văn Công an và Nhà Xuất bản Công an nhân dân tiếp tục phát động cuộc thi “Cây bút vàng” lần thứ 4 (2018-2020) với 3 thể loại: Kịch bản sân khấu, truyện ngắn và ký viết về hình tượng người chiến sĩ công an và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong lần thứ 4 này, thể loại Kịch bản sân khấu lần đầu tiên được BTC đưa vào là một trong 3 thể loại sáng tác là vì mong muốn có các kịch bản sân khấu để các nhà hát, các đoàn kịch chuyên nghiệp của cả nước tham dự “Liên hoan sân khấu về hình tượng người chiến sĩ công an” lần thứ 4 năm 2020 của Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Sân khấu Việt Nam đồng tổ chức. Đây cũng là một trong những việc làm thiết thực cho việc kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (2020).

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 04/4/2018-15/4/2020. Lễ tổng kết và trao giải thưởng dự kiến tổ chức vào tháng 8/2020. Giải thưởng được chấm chung cho ba thể loại, với cơ cấu giải thưởng mỗi thể loại gồm: 01 giải A; 02 giải B; 02 giải C và 03 giải Khuyến khích; tổng trị giá giải thưởng: 350 triệu đồng. Việc chấm thi sẽ được tổ chức qua hai vòng Sơ khảo và Chung khảo, với thành viên là những nhà văn, nhà viết kịch có uy tín và kinh nghiệm.

Thùy Dương

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/cu-hich-moi-tai-cuoc-thi-cay-but-vang-386984.html