Cư dân mạng xuýt xoa khi thấy hộp cơm trưa đẹp mắt bố chuẩn bị cho con gái

Trần Vân (29 tuổi, Hà Nội) mới đây đã đăng tải bộ ảnh chụp những hộp cơm trưa do bố mình tự tay làm lên một group cộng đồng trên Facebook. Chỉ sau vài giờ, bài viết của cô đã thu hút hàng trăm lượt chia sẻ, hàng nghìn bình luận và hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc.

 Bữa trưa ngon miệng, đẹp mắt mà bố Vân chuẩn bị cho con gái

Bữa trưa ngon miệng, đẹp mắt mà bố Vân chuẩn bị cho con gái

Tất cả đều sự ngạc nhiên và trầm trồ trước khả năng "khéo tay hay làm" và tấm lòng của người bố dành cho con gái.

Cụ thể, tài khoản Vân T Tran viết: "Những hộp cơm mang đi làm của mình do đồng chí Bố chuẩn bị lúc nào cũng có nhiều món, nhiều màu rất xinh. Tuy có lúc đầu bếp mải đuổi theo trang trí nên vị thì không liên quan nhau lắm. Thực sự cảm ơn bố" kèm theo là rất nhiều tấm ảnh chụp hộp cơm trưa khác nhau vô cùng phong phú.

(Ảnh: Nguyên văn bài chia sẻ đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng)

Được biết, cô gái trong bài tên Vân, sống tại Hà Nội, năm nay 29 tuổi và đã lập gia đình riêng. Bố Vân tên là Tuấn, 60 tuổi, từng làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân và đã nghỉ hưu hơn một năm nay. Cũng vì vậy mà lúc ở nhà, Vân thường gọi vui bác Tuấn là "đồng chí Bố".

Khoảng thời gian bố Vân bắt đầu về hưu cũng là lúc Vân quay trở lại Hà Nội (sau 7-8 năm không ở nhà vì đi du học và làm việc tại TP.HCM). Có nhiều thời gian rảnh rỗi nên bố Vân bắt đầu làm cơm trưa cho con gái mang đi làm.

(Ảnh: Hộp cơm trưa được chuẩn bị rất chu đáo với thực đơn phong phú, thay đổi theo từng ngày)

Menu cơm trưa của bố Vân cũng rất đa dạng, vì Vân đang ăn kiêng nên cần thực đơn riêng. "Trong tủ lạnh nhà mình có gì thì bố sẽ lấy ra tận dụng. Như trong ảnh có nhiều xúc xích, giò, rau luộc, khoai luộc... là các món bố mình thích làm (nói chung là luộc). Rau củ nhiều khi ăn sống như dưa chuột, cà chua..." Vân cho biết.

Vân còn nói đùa mỗi ngày mở hộp cơm trưa do bố nấu giống như mở hộp quà bí mật vì bản thân không biết sẽ có món gì, trông như thế nào (vì còn tùy thuộc vào cảm hứng của bố và nguyên liệu trong tủ lạnh). Mặc dù đã lập gia đình riêng nhưng Vân vẫn thường xuyên nhận được những hộp cơm do đích thân bố tự tay chuẩn bị cho con gái.

Mặc dù con gái đã đi lấy chồng nhưng bác Tuấn vẫn tỉ mỉ chuẩn bị cơm trưa cho con. (Ảnh: vợ chồng Vân và bác Tuấn trong ngày cưới)

Trước tấm lòng của bố, Vân tâm sự: "Tất nhiên là mình rất vui vì có cơm ngon để ăn. Nhiều khi vô cùng bất ngờ vì độ tỉ mỉ khi thấy bố mình xếp được rất nhiều món vào hộp, mỗi thứ 1 tí. Mình cảm ơn bố nhiều lắm, chỉ mong bố luôn khỏe và khám phá thêm nhiều món ăn mới".

Phía dưới bài đăng, phản ứng của cư dân mạng vô cùng sôi nổi và tích cực. Hàng nghìn bình luận đều thể hiện sự ngạc nhiên trước tài khéo tay của bố Vân và bày tỏ ngưỡng mộ trước tình cảm gia đình tốt đẹp.

"Bố bạn đáng yêu thế, nhất bạn rồi. Thật là ít ai được bố nấu đồ ăn như này, mẹ thì có" (Tài khoản Trà Mi không giấu nổi thích thú).

"Đúng hình mẫu người đàn ông mà mình ngưỡng mộ và hướng đến: biết nấu ăn và yêu thương con hết mực..." (Tài khoản Lê Đại Dương bình luận).

Vân và "đồng chí Bố"

"Nhớ hồi đó ba tui sáng nào cũng dậy sớm chuẩn bị cơm cho con gái. Cũng cái hộp cơm 2 tầng Lock&Lock y chang vầy luôn. Mà cơm ba nấu thì chủ yếu mấy món nhanh gọn đơn giản nhưng nhà có cái gì ngon là bỏ hộp cho con gái mang đi ăn từ kiwi, cherry, yến sào má ngâm sẵn để riêng cho ba ăn, ba cũng bỏ cho con gái mang đi ăn luôn" (Tài khoản Tùng Em kể chuyện).

"Mình sẽ gửi cho bố mình và bảo bố người ta này" (Tài khoản Nguyễn Ngọc Anh hài hước chia sẻ).

Kim Vũ. Ảnh: NVCC

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cu-dan-mang-xuyt-xoa-khi-thay-hop-com-trua-dep-mat-bo-chuan-bi-cho-con-gai-20210108092815391.htm