Cư dân mạng cười mệt nghỉ với review Đà Lạt 'sương sương' của chàng trai 'đi tới đâu buồn ngủ tới đó'

Khi bạn buồn ngủ nhưng vẫn đam mê đi du lịch Đà Lạt và chụp ảnh sống ảo thì hãy học ngay cách pose dáng siêu hài hước của anh chàng Nguyễn Hoàng Chính Nghĩa dưới đây.

Khi trào lưu đi du lịch, chụp hình sống ảo mạnh mẽ như hiện nay, bạn sẽ chẳng khó để bắt gặp những album ảnh du lịch được đầu tư chỉnh chu từ ngoại hình, trang phục, hay thậm chí có cả một ekip hùng hậu phía sau. Thế nhưng có một anh chàng luôn đi ngược lại số đông, tạo ra những bức ảnh vô cùg lầy lội với kiểu tạo dáng “không ai hiểu được.”

Còn nhớ vào cuối năm 2018, cư dân mạng được một phen “cười ra nước mắt” với album ảnh “Mếu khắp Đà Lạt” của chàng trai Nguyễn Hoàng Chính Nghĩa (sinh năm 1996, TPHCM), thì mới đây, anh chàng này đã chơi lớn, quyết định trở lại Đà Lạt và chụp những bức ảnh ở các địa điểm nổi tiếng vẫn với phong cách “khác người” cộp mác 9X này. Không còn mếu nữa, lần này Chính Nghĩa lại… buồn ngủ.

“Này hông phải cây thông cô đơn, đơn côi gì nha, mặc dù nó cũng cô đơn mình trên đó nhưng nó là cây thông trên đồi thiên Phúc Đức, ủa Phúc Đức hay Đức Phúc ta ? Nói chung là nói sương sương dị đó, mọi người tự search đi. Còn cây thông cô đơn đường đi khó, ai đi tới cũng quành đầu lại hết nhắm chạy xe máy không nổi. Giàu có đi xe jeep 100k 1 người nha. Như tui với đám bạn đứng trả giá 400k 5 người là 80k 1 người ổng cũng chịu, mà tui không đi, hỏi chơi vậy à, chứ đi tiết kiệm lắm không dám phí tiền.”

“Này hông phải cây thông cô đơn, đơn côi gì nha, mặc dù nó cũng cô đơn mình trên đó nhưng nó là cây thông trên đồi thiên Phúc Đức, ủa Phúc Đức hay Đức Phúc ta ? Nói chung là nói sương sương dị đó, mọi người tự search đi. Còn cây thông cô đơn đường đi khó, ai đi tới cũng quành đầu lại hết nhắm chạy xe máy không nổi. Giàu có đi xe jeep 100k 1 người nha. Như tui với đám bạn đứng trả giá 400k 5 người là 80k 1 người ổng cũng chịu, mà tui không đi, hỏi chơi vậy à, chứ đi tiết kiệm lắm không dám phí tiền.”

Anh chàng đăng tải những hình ảnh hài hước này lên trang cá nhân kèm caption:

“VẬT VỜ ĐÀ LẠT

Khi tui đi du lịch nhưng tiết trời quá mát mẻ se se lạnh gió hiu hiu cảnh hữu tình và dĩ nhiên là tui … buồn ngủ. Thế nhưng cơn buồn ngủ không thể nào cản bước được kẻ lữ hành với đôi chân khao khát được đi khắp nẻo đường Đà Lạt. Album ghi lại toàn bộ ba ngày hai đêm “chết trôi” khắp Đà Lạt. Sẽ review sương sương cho mọi người một số chỗ nha”.

Nói là làm, đi kèm với các bức ảnh là những caption review ”sương sương” các địa đểm anh chàng đã đi qua, nhưng ai đọc xong cũng bật cười vì độ lầy của 9x, thậm chí có người còn bình luận: ”Đọc xong reivew không biết có nên ghé những địa điểm check-in nổi tiếng nhất nhì Đà Lạt này nữa không”

“Này là đồi thông dọc đường đi, nhớ đường nào khúc nào chết liền. À, đường đi thung lũng dàng suối dàng (Suối Vàng - PV) gì đó để tìm cây thông nô en á.”

“Dốc nhà bò, lúc tui đến đây là thứ 2, có một cặp nữa chụp hình à, thấy xe chạy ghê quá, tui đứng dưới mà có người lên bị lộn cuội á, tuột dốc xẹt xẹt thấy ghê. Mà lỡ tới rồi nên chụp lẹ rồi đi. À, để xe chỗ hẻm dưới chân dốc là nhà ngta á, bị chửi nha, phía bên kia có bà cho để xe bà dễ thương lắm, bà kêu tới đây để đi, bà không lấy tiền đâu.”

“Này góc cũng nhiều người chụp, ở Happy Hill, nghe Happy Hill tưởng dẫn tới đồi ai dè tới cái sườn đất ngay bờ hồ ?? Ủa cuối cùng không hiểu sao nó tên Happy Hill luôn á. À, giá 50k bao phòng nha. Ủa lộn bao nước.”

Ngay sau khi được chia sẻ trê mạng xã hội, bộ ảnh “Vật vờ Đà Lạt” của Chính Nghĩa nhanh chóng khiến cộng đồng mạng được phen cười ngả nghiêng. ến hiêệ̣n tại, bộ ảnh đã nhận được hơn 13 nghìn lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Phía dưới phần bình luận, có người bật cười trước sự tạo dáng khó đỡ của chàng trai 9x này, có người lại cảm ơn vì đã giới thệu nhiều điểm đến của Đà Lạt, nhiều điều mới lạ mà ngay cả những người sống, học tập ở Đà Lạt cũng chưa khám phá hết được.

M.H tag ngay cậu bạn thân với lời nhắn: “Làm ngay một bộ ảnh concept này với Đà Lạt của chúng mình thôi”.

A.H nhẹ nhàng gửi một lời cảm ơn: “Tớ chuẩn bị vào Đà Lạt chơi mà chưa biết đi đâu, làm gì. May quá xem được những bức hình này, cảm ơn bộ ảnh của cậu nhiều nha”.

M.T thì bật cười: “Lầy quá lầy luôn haha. Giờ mình mới biết Đà Lạt trong mắt người buồn ngủ là thế này đó!”

“Cái này bé nụ atiso, khỏi giải thích, góc này ít người chụp tại tui cần chỗ để vất vưởng nên phải tìm cái rào chụp, dị đó.'

Nếu bạn đang có ý định đến Đà Lạt mộng mơ để đi du lịch thì hãy đọc review đầy “chân thật” của Chính Nghĩa, biết đâu bạn sẽ có câu trả lời cho nỗi băn khoăn ăn gì, check-in ở đâu tại Đà Lạt.

“Này cái cầu thang ở Happy Hill mà thấy dễ thương mà không ai chụp nên lên nằm.”

“Này cái tổ chim quắn quắn đằng sau là vườn họa mi hồng.”

“Vườn Yên cafe, trưa tới vừa nắng vừa đông tui thả dốc xuống xe bốc khói luôn mà phải quay đầu leo dốc đi chơi chỗ khác, chiều quay lại vẫn đông sương sương vô order xếp hàng chụp hình tới lui, mà quán dễ thương nhiều góc đẹp, mấy con cá người ta chụp nhiều nên tui chụp chứ tui cũng thấy bình thường. Sen đá ở đây đẹp.”

“Góc này thiên hạ chụp đẹp lắm, cũng ở Vườn Yên nha.”

“Này là góc nổi tiếng nhất ở đây nè, xếp hàng vô nằm ngại chết, nhiều khi sợ nó tưởng chết rồi chúng nhào vô quăng xác xuống dưới, lấp đất.”

“Túi Mơ To, quán này cũng đông y như quán kia, nói chung cafe đẹp ở Đà Lạt quán nào cũng đông. Mà được cái tui đi trúng ngày lên báo Đà Lạt đông lịch sử, nằm trong phòng mở link báo đọc mà tức run người.”

“Góc khác khi vô quán nè, không thể nào đợi được vắng người nên ai rảnh xóa giùm anh bên cạnh được không ạ?”

“Này ở trong một cái nhà phủ nilon của Túi Mơ luôn nè, nhìn vậy thôi chứ nắng hắt lắm, chá chá con mắt.”

“Thấy đẹp chụp dị thôi. Này ở Happy Hill luôn, lạng lòng vòng cũng có vài góc đẹp lạ ngon lành.”

“Cây thông nổi tiếng ở Happy Hill nè, chỗ này xếp hàng cũng bộn à.”

“Vườn cà chua này tui đi bộ ngang qua vén màng vô xin chị đó chắc chủ vườn hay sao á chị gật đầu cái tui nhào vô chụp luôn. Cà chua gì to như trái hồng á, lạ lùng lắm mọi người ơi.'

“Vườn dâu Nhật thủy canh. Dâu đẹp mà 40k/ lạng hái tại chỗ, chụp nhanh rồi đi chứ kìm lòng không đặng thò tay hái là tốn xèn á.”

“Phân viện sinh học giá vé 15k, vô mấy góc sống ảo sửa hết trơn, toàn xi măng bê tông cốt thép, thiệt tình.”

“Phở Uyên quán dễ thương ghê, có 30k 1 tô à, sau này già cũng muốn có quán dị đó, đáng yêu.”

“Này là bãi bồi đường đi Thung Lũng Càng cái đợt tết năm ngoái tui đi ngang qua nó còn hoang sơ có vài người chụp, cái nay đi qua lại má rào lại bán nước cái thu 15k một người trồng hoa xấu quắc, đi ra chụp bãi bồi tự nhiên cũng tốn 15k. Chắc báo lên ủy ban tỉnh lâm đồng quá.”

“Này nhà thờ ạ, chạng vạng quá, buồn ngủ thiệt sự.”

“Này người ta kêu là HongKong bên hong chợ Đà Lạt. Em nói theo vậy thôi chứ chưa đi HongKong nên chưa biết sao, chứ ở đây lên hình ảo quá. Mấy đợt trước em đi ngang qua hoài không nhìn ra được sự ảo diệu nên chưa chụp, cái giờ người ta chụp nhiều quá mới biết.”

”Này là tui đi hái cà chua cherry nè, nhìn cà chua thèm ghê.”

Diệu Thùy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/cu-dan-mang-bat-cuoi-voi-bo-anh-vat-vo-khap-da-lat-5666093.html