Cư dân Dự án The Pride tố CĐT Hải Phát 'tận thu', cố tình làm trái các cam kết

Tọa lạc tại đường Lê Văn Lương kéo dài, được xây dựng trên khu đất rộng 3,3 ha với tổng số vốn đầu tư lên đến 3.300 tỷ đồng; dự án The Pride là tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp nằm trong khu đất TTDV02 thuộc khu đô thị mới An Hưng – Hà Nội. Được biết, chủ đầu tư (CĐT) dự án The Pride là Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest) đã ví dự án này như “nốt nhạc chính trong bản hòa ca” về cuộc sống mới của khu vực phía tây thủ đô và là “niềm kiêu hãnh” của các chủ nhân căn hộ.

Được biết, The Pride có quy mô bao gồm 04 tòa tháp cao 35 và 45 tầng với 01 tầng hầm và khối đế chung 6 tầng. Tòa nhà trung tâm CT3 ( HP Landmark Tower) cao 45 tầng nằm tại trung tâm dự án và được xem là tòa nhà cao nhất tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Cư dân căng băng rôn, khẩu hiệu phản đối CĐT dự án là Công ty CP Đầu tư Hải Phát.

Tuy nhiên, dù dự án The Pride đã được đưa vào vận hành trong suốt một thời gian dài nhưng CĐT vẫn luôn ‘kiếm cớ’ trì hoãn việc thành lập Ban quản trị (BQT). Mới đây, UBND phường La Khê đã cùng với đơn vị CĐT là Công ty CP Đầu tư Hải Phát tiến hành cuộc họp để bầu ra BQT tòa nhà.

Việc Công ty Hải Phát sử dụng một Ban quản lý liên tục để xảy ra hàng loạt sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các hộ dân khiến cư dân đánh giá rằng Ban quản lý này có năng lực quản lý và quản trị quá yếu kém.

Cư dân cũng phản ánh về hàng loạt những vấn đề gây bức xúc đó là: Thang máy tòa nhà bị hỏng và rơi tự do liên tục quanh năm; bể phốt thường xuyên bị vỡ bốc mùi hôi thối nồng nặc theo thang máy lên các tầng; quỹ bảo trì tòa nhà bị CĐT ‘khất lần’, ‘chây ì’ không chịu bàn giao trong suốt những năm qua; CĐT cũng tự ý cắt xén các hạng mục tiện ích của căn hộ dù đã được ghi rất rõ trong Hợp đồng mua bán… Những vấn đề này khiến cho mâu thuẫn giữa hàng nghìn cư dân đang sinh sống tại tòa nhà với đơn vị CĐT ngày càng trở nên gay gắt.

Việc CĐT ngừng cung cấp dịch vụ trông giữ xe tại tòa nhà The Pride khiến cho cư dân đang sinh sống tại đây vô cùng bức xúc.

Cho rằng với mức giá dịch vụ 7000đ/1m2 mà CĐT đang áp dụng là quá cao trong khi chất lượng dịch vụ lại rất kém, cư dân tòa nhà đã lên tiếng phản đối kịch liệt và dừng nộp phí dịch vụ. Điều này dẫn đến việc CĐT đã quyết định ngừng cung cấp dịch vụ trông giữ xe tại tòa nhà dù các hộ gia đình đang sinh sống tại đây vẫn đang đóng loại phí này rất đầy đủ.

Tối ngày 3/6/2018, khi mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm, nhiều hộ dân do chưa chịu nộp phí dịch vụ đã bị CĐT và đơn vị quản lý vận hành tòa nhà tiến hành ‘ngăn sông cấm chợ’ bằng cách chặn cổng vào, không cho gửi xe ô tô ở khu vực 2 tầng gửi xe của tòa nhà (tầng 3 và 4). Bức xúc trước tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng tại bãi đỗ xe của tòa nhà, hàng loạt cư dân đã căng băng rôn, khẩu hiệu với nội dung cần được đối thoại trực tiếp với CĐT và Ban quản lý tòa nhà.

Thông báo dừng vận hành thang máy với lý do 'chờ linh kiện' để sửa chữa của Ban quản lý tòa nhà The Pride.

Ngay sau đó, đơn vị CĐT đã tổ chức gặp mặt, đối thoại trực tiếp với cư dân nhưng phía cư dân vẫn cho rằng, những vấn đề gây bức xúc vẫn chưa được Công ty Hải Phát giải quyết một cách thấu đáo. Có mặt tại dự án The Pride, PV ghi nhận được tình trạng đỗ xe hỗn loạn vẫn còn xảy ra ngay cả khi đã có biển cấm đỗ phương tiện trước cửa tòa nhà CT3.

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi xảy ra vụ ‘lùm xùm’, tuy tình hình vệ sinh tại tòa nhà đã được cải thiện nhưng tình trạng một số nơi bốc mùi hôi thối vẫn diễn ra tại tòa nhà CT1. Thang máy nhiều chiếc đã được khắc phục sửa chữa nhưng một số khác vẫn đang nằm ‘đắp chiếu’ cùng thông báo ‘chờ linh kiện’ để sửa chữa. Dù tòa nhà được lắp đặt thang cuốn ngay tại sảnh chính nhưng ‘cực chẳng đã’, cư dân vẫn phải leo thang bộ vì hệ thống thang cuốn không hoạt động.

Tòa nhà The Pride được lắp đặt thang cuốn ngay tại sảnh chính nhưng hệ thống này không hoạt động nên cư dân vẫn phải chấp nhận... leo thang bộ.

Một cư dân đang sinh sống tại The Pride cho biết: Phí dịch vụ thì cao; mùi rác thải bể phốt bốc lên nồng nặc suốt cả ngày lẫn đêm; thang máy thì khỏi phải nói rồi, hỏng hóc liên tục, có sử dụng được đâu. Sống ở đây cứ nơm nớp lo về nguy cơ mất an toàn của bản thân và của cả gia đình. Quá nhiều vấn đề không được giải quyết đã khiến chúng tôi vô cùng bức xúc và cảm thấy việc bỏ ra 1 số tiền không hề nhỏ để mua căn hộ tại đây là không tương xứng. Thực tế khác xa hoàn toàn so với lời quảng cáo của chủ đầu tư.

VnMedia sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!

B.H

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/ban-doc/201806/cu-dan-du-an-the-pride-to-cdt-hai-phat-tan-thu-co-tinh-lam-trai-cac-cam-ket-605247/