Cư dân Ấn Độ tìm thấy trẻ sơ sinh còn sống trong nấm mộ cô con gái mới sinh của mình

Cảnh sát đang truy tìm người phụ nữ đã chôn sống con gái mới sinh của mình.

Trẻ sơ sinh Ảnh: Shutterstock / Fotodom

Trẻ sơ sinh Ảnh: Shutterstock / Fotodom

Một tình huống hy hữu đã xảy ra, cư dân thành phố Bareli (bang Uttar-Pradesh, Ấn Độ) đã phát hiện một bé gái mới sinh còn sống ngay ở nơi anh đào huyện để chôn cất con gái của mình vừa chết ngay sau khi được sinh ra. Câu chuyện khó tin, giống như một phép màu này được chi nhánh của Yahoo! News tại Ấn Độ chia sẻ từ nguồn tin Free Press Journal.

Hôm thứ Năm, ngày 10/10/2019, vợ của thương nhân bản địa Hitesh Kumar Sirohi đã được đưa tới bệnh viện vì đau bụng. Tại phòng hộ sinh, người phụ nữ này đã sinh non một bé gái, mà chết ngay sau đó vài phút.

Theo phong tục của Ấn Độ, thi thể đã được hỏa táng, sau đó người cha đau khổ đã đi đào huyệt để chôn tro của cô con gái bé bỏng. Tuy nhiên, trong lúc đào chiếc xẻng của anh ta bất ngờ va phải một chiếc nồi làm bằng đất sét nung. Kéo chiếc nồi lên, anh Sirohi phát hiện ra bên trong có một bé gái sơ sinh. Cô bé vẫn còn sống, dù trong tình trạng sức khỏe khá tồi tệ.

Sirohi đã dùng bông gòn để cho bé gái ăn sữa, sau đó đưa bé tới bệnh viện. Ngay lập tức bé gái được các bác sĩ cứu chữa. Hiện nay, mạng sống của cô bé không còn bị đe dọa. Cảnh sát địa phương nỗ lực tối đa để truy tìm người mẹ của bé gái.

Được biết rằng ở Ấn Độ có khoảng 2 triệu người dân của bang Uttar-Pradesh không được đưa vào Dữ liệu đăng ký công dân quốc gia. Những người này gần như bị coi là không có quốc tịch.

Nam Hiếu (Theo Profile.ru)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/cu-dan-an-do-tim-thay-tre-so-sinh-con-song-trong-nam-mo-co-con-gai-moi-sinh-cua-minh-a297076.html