Cụ bà nhập viện vì nuốt phải vỉ thuốc có cạnh sắc nhọn

Chỉ sau khoảng 20 phút, dị vật là một vỉ thuốc vẫn còn nguyên vỏ với các cạnh sắc nhọn, cắm vào thành thực quản của một cụ bà đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh gắp ra ngoài thành công.

Ngày 11/2, bác sĩ Nguyễn Thị Cúc, Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, BV Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa nội soi gắp ra 2 viên thuốc còn nguyên vỉ trong thực quản bệnh nhân Nguyễn Chí L. (65 tuổi, TP. Hà Tĩnh).

Thông tin ban đầu, sáng 11/2, sau khi ăn sáng xong bệnh nhân L. uống thuốc tiểu đường và cùng nhiều loại thuốc khác. Vì không chú ý nên quá trình uống thuốc, bệnh nhân L. đã uống lẫn hai viên thuốc còn nguyên vỉ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sau khi uống thuốc, bệnh nhân cảm thấy khó chịu ở cổ, dù đã tiến hành khạc, móc họng để cho nôn ra… nhưng tình trạng càng lúc càng nặng; khó nuốt và chảy máu ở họng.

Ngay sau đó, người nhà đã đưa bệnh nhân L. vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ ở Khoa Chẩn đoán hình ảnh đã gắp ra 1 vỉ thuốc còn nguyên vỏ với các cạnh sắc nhọn, cắm vào thành thực quản, đường kính khoảng 2 x 2,5cm.

Hùng Tuấn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/cu-ba-nhap-vien-vi-nuot-phai-vi-thuoc-co-canh-sac-nhon-4579305.html