Cụ bà Nga trở thành 'nhân viên cộng đồng' bất đắc dĩ

Một cư dân 69 tuổi ở thành phố Biysk thuộc lãnh thổ Altai của Nga đã dùng giẻ và gậy để tự chế thành một cây chổi sơn vạch sang đường, vì bà quá mệt mỏi khi phải chờ đợi nhà chức tránh làm việc đó.

Theo ghi nhận, hôm 15/6, các nhà chức trách ở thành phố Biysk thông báo rằng họ sẽ vẽ lại vạch sang đường dành cho người đi bộ trong những ngày tới, tuy nhiên một cụ bà sống ở gần đó đã tự tay vẽ lại mà không cần đợi các dịch vụ công cộng của thành phố thực hiện chức trách.

“Trong mọi trường hợp, chúng tôi phải sơn lại tất cả, bởi vì có một tiêu chuẩn nhất định cho vạch sang đường. Chúng tôi có hợp đồng với một đơn vị thi công, họ chỉ là chưa đến con phố này. Nhà thầu sẽ chỉ đến thành phố sau ba ngày, bây giờ họ đang làm việc ở một khu vực khác”, chính quyền thành phố thông báo.

Theo chính quyền địa phương, những vụ băng qua đường ở các ngã tư sẽ “biến mất” vào cuối tuần này.

Mới đây một đoạn video ghi lại cảnh cụ bà sơn lại vạch sang đường được nhà báo Yevgeny Plakhotin của Biysk TV đăng trên Instagram vào ngày 13/6 đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

“Người phụ nữ đã vẽ như một con ngựa vằn và sơn các nắp cống trên đường. Tôi hy vọng đây không phải là một nhà thầu được thuê bởi chính quyền thành phố”, nhà báo Plakhotin cho biết.

Nhiều cư dân của thành phố rất hưởng ứng hành động của cụ bà. Họ cho rằng việc làm của bà “sẽ cứu mạng ai đó”, nhưng một số cư dân lo lắng về việc liệu chính quyền địa phương có đưa bà ra tòa vì sự tùy tiện này hay không.

Đại diện của chính quyền địa phương tuyên bố họ không có lý do gì để đưa một người hưu trí ra trước công lý.

“Việc làm của cụ bà không thể gọi đó là sự tùy tiện. Cụ bà quyết định làm một việc tốt, bà ấy đã dùng hết sức có thể”, một đại diện cơ quan quản lý nói.

Cũng liên quan đến vạch kẻ đường, trước đó vào năm 2007, một người đàn ông họ là Cai đã bị tuyên phạt 1.000 nhân dân tệ (151 USD) tại thành phố Liên Vân Cảng tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vì tội cố ý thay đổi các ký hiệu giao thông trên đường.

Chứng cứ ghi lại trên camera giám sát cho thấy thanh niên này đã mang một bình sơn màu trắng tới vẽ thêm các mũi tên mới điều tiết giao thông tại một giao lộ. Người này sau đó khai nhận với cảnh sát về hành vi của mình, lý giải nguyên nhân vì anh đã rất mệt mỏi vì phải liên tục chờ đợi trong hành trình đi làm mỗi ngày tại nút giao thông ấy.

“Tôi thấy làn đường đi thẳng luôn chật ních xe cộ, trong khi làn đường rẽ trái thì lại còn quá thênh thang. Tôi nghĩ việc thay đổi các ký hiệu chỉ dẫn sẽ giúp hành trình đi lại của tôi thuận lợi hơn”, Cai nói với cảnh sát.

Cảnh sát giao thông cho rằng hành động của anh Cai là “rất nguy hiểm” và rất có thể sẽ gây ra tai nạn. Ngay sau khi phát hiện họ đã phải điều động nhân viên tới sơn lại các chỉ dẫn trên đường.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/cu-ba-nga-tro-thanh-nhan-vien-cong-dong-bat-dac-di-287489.html