Cụ bà đam mê làm từ thiện

Nhiều năm qua, người dân TP.Bà Rịa không còn xa lạ với hình ảnh cụ bà tóc hoa râm, giản dị với bộ bà ba sẫm màu, thường xuyên tổ chức các buổi phát quà từ thiện, khám bệnh miễn phí cho người nghèo và nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Đó là bà Mai Thị Mười (SN 1948, phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa), Trưởng Nhóm thiện nguyện Mai Thị Mười (TP.Bà Rịa).

Bà Mai Thị Mười phát quà cho nạn nhân da cam/dioxin và bảo trợ xã hội tại TP.Bà Rịa.

Bà Mai Thị Mười phát quà cho nạn nhân da cam/dioxin và bảo trợ xã hội tại TP.Bà Rịa.

Gặp bà Mai Thị Mười, ấn tượng của chúng tôi về bà là một phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé, nhanh nhẹn, tháo vát. Vừa trò chuyện với chúng tôi, bà vừa thoăn thoắt đôi tay phát bánh, đưa nước uống tới tận tay những người mù đang ngồi ngay ngắn ở các hàng ghế.

Ánh mắt rạng rỡ, nụ cười hiền hậu, bà Mười kể: Năm 1962, bà tham gia kháng chiến chống đế quốc Mỹ, lúc ấy bà làm quân y. Hòa bình lập lại, bà cùng lực lượng bác sĩ tiếp quản bệnh viện, giữ chức vụ y sĩ tại Bệnh viện Bà Rịa. Với hơn 20 năm trực tiếp khám, chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân, bà chứng kiến nhiều trường hợp khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo; gặp người bệnh không có tiền mua thuốc, phẫu thuật hay các gia đình không có đủ tiền lo hậu sự sau khi người thân qua đời, nên bà rất thấu cảm. Các trường hợp này, bà đều sẵn sàng giúp đỡ trong điều kiện có thể.

Sau khi về hưu, bà tiếp tục dành thời gian làm việc thiện nguyện, đồng hành với người nghèo. Chẳng hạn như mỗi lần ghé thăm trại mồ côi, Hội Người mù, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo và nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Người cao tuổi… bà lại tặng gạo, mì gói, tiền giúp đỡ họ. Chưa dừng lại ở đó, bà đứng ra thành lập nhóm thiện nguyện mang tên Mai Thị Mười. Thành viên nhóm là những người thân trong gia đình, bạn bè thân thiết có chung một niềm đam mê làm việc thiện. Nhóm hướng tới là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những người khiếm khuyết, người cao tuổi...

5 năm qua, mỗi năm một lần, bà Mười phối hợp với UBND các xã, các bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh tổ chức chương trình khám sàng lọc các bệnh về mắt và phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi. Đã có hơn 1.500 người cao tuổi được khám sàng lọc các bệnh về mắt, bình quân mỗi đợt khám phát hiện khoảng 40% người già mắc các bệnh như: đục thủy tinh thể, cườm… Các trường hợp đều được bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh tư vấn phương pháp điều trị, trong đó nhiều người có chỉ định mổ mắt, nhưng hoàn cảnh khó khăn được bà Mười tài trợ chi phí phẫu thuật. Điển hình như bà Vũ Thị Lan (88 tuổi, xã Phước Tân, TP.Bà Rịa). “Mắt trái của tôi hay chảy nước mắt, không nhìn rõ nhiều năm nhưng không có điều kiện đến bệnh viện điều trị. Sau khi khám các bác sĩ chẩn đoán tôi bị đục thủy tinh thể và được bà Mười cùng Nhóm thiện nguyện Mai Thị Mười hỗ trợ chi phí phẫu thuật, tôi rất cảm kích”, bà Lan nói.

Gần đây nhất, Nhóm thiện nguyện Mai Thị Mười phối hợp với các Hội Người mù, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và bảo trợ xã hội TT.Long Điền, huyện Long Điền và TP.Bà Rịa tặng 150 phần quà cho người mù. Nhận được những phần quà thiết thực ấm áp đầy tình cảm của nhóm thiện nguyện, ông Đặng Văn Trắc, Trưởng nhóm người mù TT.Long Điền, huyện Long Điền xúc động nói: “Những người không may tật nguyền, khiếm khuyết là những người khốn khổ vì họ không nhìn thấy nên mọi hoạt động, sinh hoạt đều phải cậy nhờ người thân giúp đỡ. Hoàn cảnh gia đình họ đa phần gặp khó khăn nên rất cần những người có tấm lòng thiện nguyện, san sẻ yêu thương như bà Mười để họ vượt qua khó khăn, nghịch cảnh”.

Ngoài ra, bà Mai Thị Mười còn tổ chức các chuyến thăm, tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền, tặng thẻ BHYT, nấu cơm chay từ thiện cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Mắt tỉnh. Hiện Nhóm thiện nguyện Mai Thị Mười trở thành một địa chỉ tin cậy được rất nhiều các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm gửi trọn niềm tin đồng hành cùng các gia đình khó khăn vượt qua thử thách. “Tôi chỉ ao ước sao mình có thể làm được nhiều hơn, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa trong thời gian tới”, bà Mười tâm tư.

Bài, ảnh: MAI NGỌC

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202007/cu-ba-dam-me-lam-tu-thien-904107/