Cụ bà bắn chết cá sấu dài 3,6 mét vì dám ăn trộm thú cưng của gia đình

Một con cá sấu dài 3,6 mét, nặng gần 270kg đã bị một cụ bà bắn hạ vì bà tin rằng đây chính là con cá sấu đã bắt trộm chú ngựa mini của nhà mình.

Cụ bà Judy Cochran đã dùng súng bắn chết một con quái thú trên sông thường xuyên lảng vảng cạnh trang trại của gia đình ở Goodrich, Texas, Mỹ.

Cụ bà này kể lại quá trình "săn" quái thú: "Tôi chỉ bắn một phát trúng ngay giữa đầu đầu. Nếu là những con cá sấu bình thường, nó sẽ bắt đầu quằn quại, giãy giụa chuẩn bị chết. Còn con này nhanh chóng lẩn xuống nước".

Dựa theo kích thước khổng lồ của con cá sấu, bà Judy cho rằng đây chính là hung thủ đã ăn mất chú ngựa mini của gia đình vài năm về trước.

Mang theo mối thù này, bà Judy và các thành viên trong gia đình đã nhiều lần tìm kiếm con cá sấu. Cuối cùng, bà Judy đã phát hiện và bắn chết kẻ thù dài 3,6m và nặng gần 270kg.

Bà Judy cũng cho biết thêm việc săn cá sấu này hoàn toàn hợp pháp ở nơi bà đang sinh sống.

Kim Oanh (Theo The Sun)

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/cu-ba-ban-chet-ca-sau-dai-36-met-vi-dam-an-trom-thu-cung-cua-gia-dinh-d12735.html