Cụ bà 93 tuổi 'chất chơi nhất Vịnh Bắc Bộ' vẫn tự tin hút thuốc lào chụp ảnh 'tự sướng'

Cụ bà dù đã 93 tuổi nhưng vẫn giữ thói quen hút thuốc lào và sử dụng cả bia lẫn rượu. Đặc biệt, cụ bà còn có sở thích chụp ảnh 'tự sướng' khiến nhiều người thích thú.

Chắc chắn suy nghĩ người già khó tính, “cổ hủ” sẽ ít nhiều tồn tại trong suy nghĩ của con cháu. Thế nhưng, mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một cụ già cực “chất”, cực xì tin khiến nhiều người trẻ cũng phải chào thua.

Tuy đã ở tuổi thất thập cổ lai hy nhưng cụ bà 93 tuổi dưới đây vẫn giữ phong cách xì tin, phong thái rạng rỡ, tự tin khiến nhiều bạn trẻ cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Nguồn: Trần Văn Đẹp.

Theo đó, cụ bà đã 93 tuổi nhưng vẫn giữ thói quen hút thuốc lào theo một đặc trưng của người phụ nữ miền Bắc. Bên cạnh đó, cụ còn sử dụng cả bia lẫn rượu nhưng may mắn sức khỏe không bị ảnh hưởng.

Cụ bà 93 tuổi vẫn hút thuốc lào như 1 thói quen hằng ngày.

Thi thoảng cụ cũng say sưa bia bọt.

… và cả uống rượu nữa.

Đặc biệt, cụ bà còn có sở thích chụp ảnh “tự sướng” khiến người nhiều trầm trồ, thích thú. Hiện tại cụ có thể tự cầm máy điện thoại, mở camera trước và chụp những kiểu ảnh với nhiều kiểu dáng cực kì xì tin.

Cụ bà tự cầm máy và chụp những kiểu ảnh ấn tượng

Đôi khi là tạo dáng “chất chơi” như thế này đây…

Ngay sau khi hình ảnh này được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều ý kiến cho rằng bộ ảnh này có thể là sản phẩm của người cháu của cụ bà, tuy nhiên, ai cũng vui mừng bởi trong từng bức ảnh, họ thấy được sự yêu đời, nét khỏe mạnh của cụ bà. Ngoài ra, rất nhiều bình luận để lại chúc cụ bà sẽ mạnh khỏe, mãi giữ được phong cách “chất chơi' của mình để vui sống cùng con cháu.

Nét tươi tắn, khỏe mạnh của cụ bà khiến ai cũng vui mừng và thầm chúc bà sẽ luôn giữ được tinh thần này.

Hà Cem bình luận: “Mong ông bà ngoại mình cũng thọ được như cụ bà này. Vì ông ngoại mình 83 đã lẫn rồi. Chả biết còn được mấy năm nữa đây?”.

Nguyễn Ngọc Mạnh viết: “Cụ bà chất chơi nhất Vịnh Bắc Bộ đây rồi. Nhìn dáng vẻ này thì có vẻ ngày xưa cũng cũng “chất” lắm đây”.

Cường Nguyễn bình luận: “Chúc bà của bạn vui vẻ sống lâu cùng con cháu. Bà mình cũng 101 tuổi rồi. Hơi lẫn nhưng vẫn nhớ tên con cháu trong nhà”.

Ngọc Quỳnh bình luận: “Cụ tôi năm nay cũng gần 100 rồi, tôi là đứa chắt đầu trong họ nên từ bé hưởng hết sự yêu thương chiều chuộng từ cụ, chỉ mong cụ tôi sống khỏe mạnh vui vẻ như bây giờ đợi đến lúc tôi lấy chồng”.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/cu-ba-93-tuoi-chat-choi-nhat-vinh-bac-bo-van-tu-tin-hut-thuoc-lao-chup-anh-tu-suong-3910087.html