Cụ bà 92 tuổi một mình vòng quanh thế giới: ai cũng phải chết một lần, sao cứ mãi chần chừ?

Tuổi 80 khi về già của bạn sẽ như thế nào? Trồng cây, đọc sách, chăm con cháu, thi thoảng du lịch nghỉ dưỡng cùng gia đình? Với cụ bà Baba Lena thì câu trả lời là không phải những việc làm trên.

Mọi định nghĩa về một cuộc đời hưu trí êm ả của nhiều người sẽ bị đập tan bởi hành trình “độc hành” vòng quanh thế giới của cụ bà Baba Lena. Chuyến đi của bà là minh chứng cho câu nói “tuổi tác chỉ là con số” và không bao giờ là quá muộn để sống với mơ ước của mình.

“Tại sao phải chần chừ khi chúng ta cuối cùng cũng phải chết, vào một ngày nào đó” – Baba Lena.

Cụ bà Baba Lena, tên thật là Elena Mikhailovna sinh năm 1927, cán bộ hưu trí đến từ Siberia. Trong một lần du lịch đến Việt Nam, bà đã gặp Ekaterina Papina – một cô nàng blogger cũng đang du lịch vòng quanh thế giới một mình. Khi biết cụ bà 89 tuổi đã bay một mình từ Nga đến tận đây, cô không khỏi sững sờ và kinh ngạc. Giấc mơ được khám phá thế giới rộng lớn của bà Lena đã gây ấn tượng sâu sắc với cô gái trẻ. Sau khi Ekaterina đăng tải cuộc gặp gỡ với bà lên Facebook cá nhân, các mẩu chuyện thú vị của bà đã bất ngờ nhận được 14.000 lượt chia sẻ. Cũng từ đây, chuyến đi của bà được hàng ngàn người đã biết đến, dõi theo và là biểu tượng truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những người cao tuổi như bà.

Cụ bà 92 tuổi và hành trình một mình vòng quanh thế giới bắt đầu ở tuổi 83.

Cụ bà 92 tuổi và hành trình một mình vòng quanh thế giới bắt đầu ở tuổi 83.

Thế chiến thứ Hai đầy biến động đi qua phần lớn quãng đời khiến bà Lena không thể thực hiện giấc mơ chu du cùng trời cuối đất. Vào những năm 1970, khi ấy đã gần 50 tuổi, bà Baba Lena đã đến thăm Prague (thủ đô Cộng hòa Séc), Ba Lan, Slovakia và Đông Đức nhưng đành bỏ dở giữa chừng vì không đủ tài chính và thời gian.

Nếu thời gian không thể bào mòn giấc mơ của một người, nó sẽ khiến người ta thêm vững lòng và quyết tâm hơn với khao khát của mình hơn bao giờ hết. “Khi bạn bè hỏi tôi vì sao tôi lại ngồi buồn chán ở nhà mà không đi đâu cho khuây khỏa, tôi đã nghĩ rằng ở cái tuổi này thì còn đi đâu được nữa? Nhưng họ đã nhờ một công ty du lịch giúp đỡ về các thủ tục. Tôi cầm hộ chiếu của mình và đặt chân đến thành phố Karlovy Vary của Cộng Hòa Séc như vậy đó.” – bà kể lại về hành trình đầu tiên của mình ở tuổi xế chiều. Kể từ đây, chuyến đi khám phá thế giới của cụ bà Baba Lena ở tuổi 83 bắt đầu, để thỏa mãn ước mơ “muốn biết đường chân trời rốt cuộc nằm ở đâu” của bà từ thời trẻ.

Những trải nghiệm đầy màu sắc và tuyệt vời của cụ bà 92 tuổi.

Danh sách những nơi bà đặt chân đến tiếp tục nối dài với Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Việt Nam, Thái Lan và Israel. Bên cạnh việc giao lưu và kết bạn với nhiều người bạn ở các vùng đất mới, bà còn hào hứng thử nghiệm tất cả các loại phương tiện di chuyển, từ ngồi xe máy đi một chuyến “city tour” ấn tượng khắp Đông Nam Á đến leo lên lưng lạc đà ở Israel. Trong chuyến đi đến Thái Lan, cụ bà Baba Lena đã đắm mình trong những bãi biển xanh mướt, nếm thử món súp Tom Kha nổi tiếng của xứ chùa vàng.

Trải nghiêm đi xe máy đáng nhớ và thưởng thức món Tom Kha (Thái Lan) của bà Lena.

“Du lịch giúp tôi được sống một cuộc đời mới và là một trong những trải nghiệm ý nghĩa nhất cuộc đời cho tôi biết rằng bên ngoài thế giới kia còn có rất nhiều những con người tử tế. Vì vậy chẳng có gì phải khiếp sợ khi một mình vi vu khắp mọi nơi. Rất nhiều người ngạc nhiên về tuổi tác cũng như kế hoạch du lịch của tôi, họ đều tỏ ý muốn giúp đỡ nếu tôi cần. Họ chỉ cho tôi chỗ nghỉ ngơi phù hợp với túi tiền, địa điểm ăn uống lý tưởng, nơi nào để ngắm biển…” – cụ bà hào hứng chia sẻ.

Trong chuyến đi của mình, bà đã gặp gỡ và kết bạn với rất nhiều người trẻ.

Chi phí cho những chuyến phiêu lưu để đời này chủ yếu đến từ khoản trợ cấp, việc trồng và bán hoa, may vá. Bà Lena đã trở thành ngôi sao mới đáng chú ý trong “Hội những người đam mê xê dịch” với 183.000 người theo dõi trên Instagram. Dù đang gặp phải một số vấn đề sức khỏe nhưng bà vẫn kiên trì với hành trình của mình: “Tôi muốn nói với những người có cùng độ tuổi với mình rằng đừng sợ hãi khi quyết định bước chân ra khỏi vùng an toàn, bởi ngắm nhìn thế giới là điều cần thiết và vô cùng hữu ích”.

Ở cái tuổi nào ta mới bắt đầu thực hiên mơ ước của riêng mình? Và còn điều gì khiến ta có thể chùn chân ngoại trừ bản thân mình.

Nhớ về quá khứ chưa được trọn vẹn giấc mơ thanh xuân, bà nói: “Đôi khi, tôi cũng tự hỏi đã làm thế nào mình có thể vượt qua những năm tháng cực khổ, thiếu thốn để thực hiện được hành trình điên rồ ngày hôm nay? Có lẽ đó là kết quả của ý chí sinh tồn và khao khát được hoàn thành giấc mơ của cả cuộc đời”. Không chỉ khiến nhiều người trẻ tuổi ngưỡng mộ, hành trình của bà còn lan tỏa một thông điệp một tích cực rằng: chẳng bao giờ là quá muộn để “xách ba lô lên và đi”. Hãy dũng cảm biến giấc mơ thành hiện thực, đừng vì sợ hãi bất kỳ điều gì mà từ bỏ.

Bà Lena đã trải qua sinh nhật lần thứ 90 của mình ở Cộng hòa Dominican.

Và nếu có một giây phút nào bạn từng quên một ước mơ trong đời, hãy dùng câu nói của bà Lena như kim chỉ nam cho mình: “Tại sao phải chần chừ khi chúng ta cuối cùng cũng phải chết, vào một ngày nào đó”.

Thực hiện: Huyền My Trương

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/cu-ba-92-tuoi-mot-minh-vong-quanh-the-gioi-ai-cung-phai-chet-mot-lan-sao-cu-mai-chan-chu/