Cụ bà 83 tuổi còng lưng nuôi 4 người con bệnh tật

Tuổi 83, theo lẽ thường các cụ sẽ được nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu. Thế nhưng, cụ bà Phạm Thị Đương (83 tuổi, ngụ ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, H.Thống Nhất, Đồng Nai) hàng ngày phải còng lưng nuôi 4 người con bệnh tật.

Cụ Phạm Thị Đương đang chăm sóc người con trai nằm liệt giường. - Ảnh Thanh Chương

Từ nhiều năm nay, ngày nào cụ Đương cũng “đánh vật” với đủ thứ công việc, từ lo kiếm cái ăn đến giặt giũ, nấu nướng và chăm sóc cho 3 người con ruột và 1 người con dâu bị bệnh tật.

[VIDEO] Xót xa mẹ già 83 tuổi lầm lũi nuôi 4 người con bệnh tật

Cái khổ rủ nhau kéo tới

Nhà nghèo, chồng mất sớm, năm 1984 bà Đương đành rời bỏ quê hương ở miền Trung dắt díu 3 người con vào xã Xuân Thiện tìm kế sinh nhai. Thế nhưng tại vùng đất mới, cái nghèo, cái khổ không những không buông tha mà còn rủ nhau kéo tới. Tại đây, sau 5 năm làm công nhân cạo mủ cao su, do tuổi cao sức yếu nên công ty đã cho bà nghỉ việc. Đây cũng là cột mốc bắt đầu cho những tai ương liên tiếp đổ xuống gia đình.

Đầu tiên là vào năm 1990, người con gái thứ hai, chị Huỳnh Thị Thanh Thúy (42 tuổi) bỗng dung mắc bệnh tâm thần. Cuộc sống càng thêm bế tắc khi năm 2008, người con trai cả đang sống chung là anh Huỳnh Văn Hiền (56 tuổi) bị bệnh nằm liệt giường.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2013, người con trai út Huỳnh Đức Cường (35 tuổi) cũng mắc bệnh tâm thần giống chị gái, suốt ngày thơ thẩn, quanh quẩn trong nhà. Thấy vậy người vợ anh Cương đã dứt áo ra đi. Tai ương tiếp tục đổ xuống gia đình cụ Đương khi cách đây nửa năm, chị Nguyễn Thị Kim Xinh (54 tuổi, vợ anh Hiền) cũng đổ bệnh, bị chết não và nằm liệt giường giống người chồng của mình. Do cả hai người con trai lập gia đình nhưng chưa sinh con đẻ cái nên hiện tại, số người mà cụ Đương phải gồng mình cưu mang là 4 người con bệnh tật.

Nhiều năm nay, cụ Đương “đánh vật” với đủ thứ công việc và chăm sóc cho 4 người con bệnh tật

Mặc dù ở tuổi gần đất xa trời, nhưng cụ Đương vẫn ráng gắng gượng để sống, bởi nếu cụ có mệnh hệ gì thì 4 người con sẽ cù bất cù bơ, không ai trông coi. Tiếp xúc với chúng tôi, cụ Đương kể: “Khổ nhất là những hôm đêm khuya trái gió trở trời, hai người con bệnh tật lên cơn đau kêu rên quằn quại. Rồi hai người con tâm thần cũng lên cơn quậy phá, đuổi đánh cả mẹ già…”.

Lượm ve chai kiếm sống

Thời gian trước, để kiếm cái ăn, hằng ngày cụ Đương đi khắp các hang cùng ngõ hẻm lượm ve chai bán lấy tiền. Nhưng khoảng 3 năm trở lại đây, sức khỏe giảm sút, đôi chân không còn bình thường nên cụ không thể đi nhiều như trước. Thu nhập vì vậy mà giảm sút, đành sống nhờ vào sự đùm bọc, cưu mang của bà con chòm xóm.

Nói về hoàn cảnh gia đình cụ Đương, ông Trịnh Đình Tâm, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Thiện, xác nhận: “Đây là hộ nghèo thuộc diện không thể thoát nghèo, nghèo vĩnh viễn. Nhà có 4 người con thì đến 2 người bị nằm liệt giường, sống đời sống thực vật, 2 người còn lại thì bị bệnh tâm thần”. Cũng theo ông Tâm, thấy hoàn cảnh cụ Đương quá khó khăn như vậy, chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ xây dựng cho gia đình cụ căn nhà tình thương, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà. “Tuy nhiên cũng chỉ giúp đỡ được một phần nào đó thôi”, ông Tâm chia sẻ.

Chẳng may rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, 5 mẹ con cụ Phạm Thị Đương đang rất cần sự chung tay, giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm. Người mẹ già khắc khổ này cần lắm sự chia sẻ, quan tâm của những tấm lòng nhân ái để giúp cụ vơi bớt phần nào nỗi cơ cực, không bị gục ngã. Mọi đóng góp xin vui lòng gửi về: Gia đình cụ Phạm Thị Đương, ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, H.Thống Nhất, Đồng Nai hoặc Báo Thanh Niên. Chúng tôi sẽ chuyển những đóng góp của bạn đọc đến gia đình cụ Đương trong thời gian sớm nhất.

Lê Lâm

Thanh Chương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/cu-ba-83-tuoi-cong-lung-nuoi-4-nguoi-con-benh-tat-994071.html