CSGT truy đuổi 5km, bắt thanh niên vỗ mông cô gái giữa đường

Bất ngờ bị một đối tượng vỗ mông khi đang đi trên đường, cô gái liền hô 'cướp'. Phát hiện sự việc, chiến sĩ CSGT truy đuổi suốt 5km bắt giữ đối tượng.

Bất ngờ bị một đối tượng vỗ mông khi đang đi trên đường, cô gái liền hô “cướp”. Phát hiện sự việc, chiến sĩ CSGT truy đuổi suốt 5km bắt giữ đối tượng.

Địa điểm nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Người Đưa Tin

Địa điểm nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Người Đưa Tin

Ngày 31/10, đại diện Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa thả đối tượng vỗ mông cô gái giữa đường về nhà.

Trước đó, trưa 30/10, lực lượng tuần tra đội CSGT quận Thanh Khê đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Tất Thành thì nghe tri hô “cướp”. Ngay lập tức, các chiến sĩ đuổi theo đối tượng.

Đối tượng điều khiển xe máy rất nhanh trên đường. Các chiến sĩ đeo bám suốt 5km mới có thể đuổi kịp và bắt giữ.

Mặc dù vậy, sau khi đưa đối tượng về trụ sở công an, cô gái hô hoán “cướp” cho biết thực chất không phải là một vụ cướp. Cô gái này là du khách đến từ thủ đô Hà Nội. Khi cô đi trên đường thì bị đối tượng vỗ mông. Quá bất ngờ nên cô hô hoán là “cướp” với ý định nhờ những người gần đó giúp đỡ.

Qua xác minh, đối tượng có quê ở tỉnh Quảng Ngãi, có biểu hiện tâm lý về thần kinh. Cơ quan chức năng liên hệ với người nhà thì được biết, tại quê nhà, trước đây, đối tượng cũng đã có hành vi tương tự.

Nạn nhân bị sàm sỡ không có yêu cầu giải quyết vụ việc nên cơ quan chức năng đã liên hệ người nhà để đón thanh niên này về nhà.

Nguyễn Duy Cường

Theo Người Đưa Tin

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/csgt-truy-duoi-5km-bat-thanh-nien-vo-mong-co-gai-giua-duong-a249623.html