CSGT kể phút lao vào biển lửa cứu người vụ xe Mercedes đâm chết cô gái, bốc cháy ngùn ngụt

Sau khi xe Mercedes GLC 250 đâm hàng loạt xe máy rồi bốc cháy, 1 nạn nhân bị kẹt dưới phần đầu ô tô, lửa cháy lan lên chân. Thấy vậy, trung tá Vũ Xuân Hà Thái không ngần ngại nguy hiểm lao đến kéo người bị nạn ra khu vực an toàn và đưa đi cấp cứu.

Sáng 20/11, xe Mercedes GLC 250 do bà Vũ Thị Hồng Thái (47 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển đã tông xe đạp điện và 3 xe máy tại cầu Hòa Mục, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau khi làm một phụ nữ tử vong, chiếc Mercedes đã bốc cháy. Phát hiện một thanh niên mặc áo Grab bị kẹt ở đầu ôtô, trung tá Vũ Xuân Hà Thái (Đội CSGT số 3 Công an Hà Nội) đang trên đường tuần tra đã lao vào giải cứu.

Thời điểm trung tá Thái vào giải cứu nạn nhân, người này đang bị kẹt dưới đầu ô tô, lửa bùng phát ngày càng lớn, cháy lan lên chân nạn nhân. Mặc dù vậy, trung tá Thái vẫn bất chấp hiểm nguy lao vào cứu người. Suốt 2 ngày qua, hình ảnh trung tá CSGT dũng cảm cứu người bị nạnđược cư dân mạng chia sẻ và tán dương rất nhiều trên mạng xã hội.

Trao đổi với PV, trung tá Vũ Xuân Hà Thái kể, vào khoảng 7h15 ngày 20/11, trong quá trình làm nhiệm vụ, khi đến khu vực chân cầu vượt Lê Văn Lương, trung tá Thái phát hiện vụ tai nạn giữa 2 xe máy, 1 xe đạp điện với ô tô nhãn hiệu Mercedes. Khi tiếp cận hiện trường, trung tá phát hiện 1 nam tài xế Grab mắc kẹt ở đầu xe ô tô và xe máy. Lúc này, chân của tài xế Grab đang bốc cháy và người này kêu cứu thảm thiết.

"Thấy vậy, tôi đã hô hoán người dân rồi lao vào kéo tài xế Grab khỏi nơi nguy hiểm. Thời điểm kéo được tài xế Grab ra ngoài, chân phải của tài xế này vẫn đang bốc cháy. Khi đã đưa tài xế đến nơi an toàn, tôi đã hô hoán người dân lấy bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy...", trung tá Thái kể.

Theo trung tá Thái, thời điểm lao vào giải cứu nam tài xế Grab, ngọn lửa đã bốc cháy rất dữ dội và kèm theo nhiều tiếng nổ.

"Thời điểm đó tôi không nghĩ gì khác ngoài việc cứu người và nêu cao trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân. Mặc dù vị trí tai nạn thuộc thuộc Đội CSGT số 7 nhưng đứng trước cảnh tượng khủng khiếp đó và nhìn thấy hình ảnh nam thanh niên chạy Grab bị kẹt trong đám cháy tôi đã liều mình lao vào đưa anh ta ra ngoài trong khi quần anh ta vẫn còn cháy do lửa", trung tá Thái cho hay.

Theo anh Thái, do quá trình tiếp xúc với lửa lớn kèm theo khói độc nên anh Thái đã bị tức ngực, rát mặt sau đó.

Hành động cứu người đầy dũng cảm của Trung tá Vũ Xuân Hà Thái khi lao vào xe Mercedes đang bốc cháy đã được Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBATGTQG gửi thư khen ngợi.

Hiện trường vụ xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn rồi bốc cháy.

Kim Ngưu

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/csgt-ke-phut-lao-vao-bien-lua-cuu-nguoi-vu-xe-mercedes-dam-chet-co-gai-boc-chay-ngun-ngut-1306927.html