CSGT Hà Nội 'đội nắng lửa' điều tiết giao thông

Nhằm kiểm tra công tác phân luồng hướng dẫn giao thông, cũng như kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ dưới nắng nóng ngoài trời ở Hà Nội lên tới 38 độ C. Trưa 23/5, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT CATP TP Hà Nội đã dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp tới kiểm tra, động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại những nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố.

 Dưới nắng lửa những ngày hè, nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 40 độ C, các chiến sỹ CSGT Công an Hà Nội vẫn miệt mài làm nhiệm vụ

Dưới nắng lửa những ngày hè, nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 40 độ C, các chiến sỹ CSGT Công an Hà Nội vẫn miệt mài làm nhiệm vụ

Hà Nội những ngày hè nóng như một chiếc chảo lửa, những ai phải đi lại trong những ngày như thế thì quả là một… “cực hình”

Kiểm tra công tác phân luồng hướng dẫn giao thông, cũng như kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ dưới nắng nóng ngoài trời lên tới gần 40 độ C. Trưa 23-5, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp tới kiểm tra tại một số nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Để đảm bảo an toàn giao thông thành phố, những chiến sĩ khoác trên mình màu áo vàng thì không có sự chọn lựa

Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội cùng Ban lãnh đạo phòng CSGT Hà Nội đã đến một số chốt giao thông trọng điểm của Hà Nội thăm và động viên cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ dưới trời nắng nóng

Dưới nắng lửa, những lần chớp mắt hiếm hoi chỉ xuất hiện đôi lần khi làm nhiệm vụ

Không một ai đi bộ, đứng dưới đường ngoài lực lượng CSGT khi mặt trời đứng bóng

Hớp nước uống vội khi làm nhiệm vụ của Thượng úy Nguyễn Văn Thanh, Đội CSGT số 1

Dù nhiệt độ khắc nghiệt, nhưng các chiến sĩ vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sự động viên kịp thời của lãnh đạo phòng CSGT khiến các chiến sĩ trẻ như được tiếp thêm sức mạnh...

Đại tá Đào Vịnh Thắng động viên các chiến sỹ luôn vững vàng với vị trí của mình dù trong mọi hoàn cảnh thời tiết

Sự động viên đơn giản chỉ là những thùng nước suối nhưng vô cùng quý giá đối với các chiến sĩ CSGT đang làm việc dưới trời nắng

Tại nút giao thông Ô Chợ Dừa, Thượng úy Nguyễn Thu Hương, Đội CSGT số 3 đang làm nhiệm vụ

Phòng CSGT CATP Hà Nội có 25 chốt giao thông có nữ chiến sỹ làm nhiệm vụ mỗi ngày, các chiến sỹ chia ca trực, mỗi ca làm 8h đồng hồ

Dù thời tiết có khắc nghiệt hơn thì họ vẫn phải bám đường, bám phố, bám địa bàn. Trong thời tiết này, nhìn chiến sỹ nào cũng đen sạm, khắc khổ

Các nữ đồng nghiệp chia sẻ từng chai nước cho nhau dưới trời nắng

Lam Thanh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/anh-csgt-ha-noi-doi-nang-lua-dieu-tiet-giao-thong/768837.antd