CSGT giúp người bị lạc về với gia đình

Sáng 19-4, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại quốc lộ 38 (địa bàn xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, Hà Nam), tổ công tác của Phòng CSGT - Công an tỉnh Hà Nam do Đại úy Trần Mạnh Hùng làm tổ trưởng phát hiện một người đàn ông đi bộ với dáng vẻ mệt mỏi.

Hỏi thăm thông tin, tổ công tác thấy người đàn ông có dấu hiệu bị lẫn, chỉ nhớ được tên là Tuyên, quê ở xã Bồ Đề.

Đại diện lãnh đạo đơn vị và CBCS tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam thăm hỏi, chăm sóc ông Tuyên

Đại diện lãnh đạo đơn vị và CBCS tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam thăm hỏi, chăm sóc ông Tuyên

Xác định người đàn ông bị lạc, tổ công tác đã đưa ông về trụ sở đơn vị để chăm sóc, đồng thời liên hệ với Công an xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, Hà Nam xác minh, tìm gia đình cho ông.

Đến đón người nhà, bà Trần Thị Vân, SN 1955 là chị ruột của ông Tuyên cho biết, ông Tuyên bị bệnh mất trí nhớ, rối loạn thần kinh từ nhỏ, bị lạc khỏi nhà từ sáng ngày 18/4, gia đình đã đi tìm nhiều nơi nhưng chưa thấy.

Thay mặt gia đình, bà Trần Thị Vân đã bày tỏ lòng cảm ơn trước tinh thần tận tụy vì nhân dân phục vụ của tập thể cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam đã tận tình chăm sóc, giúp đỡ ông Tuyên về với gia đình.

Văn Đoàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/guong-sang/csgt-giup-nguoi-bi-lac-ve-voi-gia-dinh-541724/