CSCĐ đút tay cứu bé co giật: 'Không nghĩ được nhiều'

Trong tình huống cháu bé bị co giật Đại úy Trần Đức Giảng không nghĩ được nhiều, chỉ mong cứu được cháu bé.

Ngày 5/8/2018, Ban lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức khen thưởng Đại úy Trần Đức Giảng và 4 chiến sĩ khác vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để lại hình ảnh đẹp khi nén đau đút tay vào miệng cháu bé đang lên cơn co giật trong trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Nam Định trên SVĐ Thiên Trường tối ngày 4/8.

Tại buổi tuyên dương, Đại tá Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định nhận định: "Với tinh thần trách nhiệm cao của người chiến sỹ Công an Nam Định đang thi hành công vụ khi thấy trên khán đài B, thấy có cháu bé ngất xỉu, biểu hiện co giật nguy hiểm còn các khán giả đang hò hét cuồng nhiệt thì các chiến sỹ công an đã nhanh chóng đưa cháu ra khỏi nơi nguy hiểm.

Đại úy Trần Đức Giảng chịu đau đớn để cháu cắn vào tay và sau đó kịp thời sơ cứu, cứu chữa và hiện tại cháu qua cơn nguy hiểm.

Thay mặt ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, tôi xin gửi lời hỏi thăm ân cần đến cháu bé, chúc cháu mau chóng khỏe mạnh...".

Hình ảnh Đại úy Trần Đức Giảng nén đau, đút tay vào miệng cháu bé đang bị co giật.

Hình ảnh Đại úy Trần Đức Giảng nén đau, đút tay vào miệng cháu bé đang bị co giật.

Sau buổi khen thưởng Đại úy Giảng cho biết, thời điểm anh đút tay vào miệng cháu bé đang bị co giật rất khẩn cấp. Khi đó, anh thấy những khán giả xung quanh đều hô hào, nhốn nháo, khung cảnh hỗn độn.

"Khi thấy có tình huống bất thường, tôi đã yêu cầu mọi người đứng cách ra để cháu bé có được không gian thoáng. Lúc đó, tình huống rất khẩn cấp, người cháu bé co giật, tím tái. Không kịp nghĩ gì hơn ngoài việc làm sao cứu sống được cháu bé, tôi đưa tay vào miệng cháu bé, ngăn cháu cắn vào lưỡi trong vô thức như một bản năng của mình" - Đại úy Giảng cho biết.

Trước khi nhận nhiệm vụ làm chiến sĩ CSCĐ, Đại úy Giảng và các đồng đội đều được học qua các lớp sơ cứu cơ bản. Tuy không chuyên sâu về ngành y, nhưng Đại úy Giảng biết rằng với một người đang bị co giật, khả năng họ tự cắn vào lưỡi mình trong vô thức là rất cao.

Khi Đại úy Giảng đưa ngón tay của mình vào miệng cháu bé, hai hàm răng cháu nghiến chặt khiến ngón tay của chiến sĩ CSCĐ này bị bật máu. Nén nỗi đau, Đại úy Giảng cùng đồng nghiệp của mình nhanh chóng đưa cháu bé ra xe cứu thương để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

"Lúc đó, tôi quên mình đang là CSCĐ, làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại SVĐ Thiên Trường. Thấy cháu bé co giật tôi liên tưởng đến 2 đứa con ở nhà, chúng cũng tầm tuổi cháu bé ấy. Khi hành động, tôi luôn mong muốn sao cháu thoát được cơn nguy kịch, không nguy hiểm gì đến tính mạng, tôi hành động bằng tình cảm của mình nhiều hơn là nhiệm vụ, trách nhiệm" - Đại úy Giảng chia sẻ.

Chính vì thế, khi đưa cháu bé ra xe cứu thương xong, Đại úy Giảng cùng các đồng đội vẫn quay trở lại SVĐ Thiên Trường tiếp tục làm nhiệm vụ được giao mà không nghĩ rằng hành động đó được nhiều cơ quan báo chí ghi lại.

Sau khi đăng tải bức ảnh, cũng có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng hành động đút tay vào miệng cháu bé có thể gây ngạt đường thở, nguy hiểm cho người lên cơn co giật. Nhưng với Đại úy Trần Đức Giảng và các đồng đội, điều quan trọng nhất là hiện tại cháu bé đã hồi phục, không có vấn đề gì đáng lo ngại.

Chị Nguyễn Thị Nhung (ngụ TP. Nam Định - mẹ cháu bé lên cơ co giật) đã bày tỏ sự cảm kích vô cùng trước hành động cứu người của Đại úy Giảng và các chiến sĩ khác.

"Do được sơ, cấp cứu kịp thời nên con tôi may mắn đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, tính hình sức khỏe dần ổn định. Đến hôm sau, con tôi đã có thể chạy nhảy và vui chơi cùng các bạn...", chị Nhung nói.

Vân Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/cscd-dut-tay-cuu-be-co-giat-khong-nghi-duoc-nhieu-3385138/