Croatia đã viết câu chuyện cổ tích đẹp nhất World Cup

Những người yêu cuồng nhiệt bóng đá Croatia rất tự hào về cầu thủ của họ khi viết nên một câu chuyện cổ tích đẹp dù cái kết không có hậu…

Người hâm mộ Croatia hãnh diện về những người hùng của mình. Ở thủ đô Zagreb, họ gào thét cổ vũ rồi khóc ròng khi Modric và đồng đội bị Pháp hạ gục 4-2 trong trận chung kết World Cup.

Rồi tất cả dường như sực tỉnh trong nước mắt, hàng chục ngàn người hâm mộ cùng nhau vỗ tay vang vọng trên quảng trường hòa chung với tiếng pháo sáng đì đùng, tiếng còi xe rộn rã trên các đường phố của thủ đô Croatia.

“Các chàng trai của chúng tôi đã cống hiến hết mình trên sân cỏ, cho đến giọt năng lượng cuối cùng” - Kristijan Strnic, 22 tuổi, mặc một chiếc áo khoác cổ vũ màu đỏ và trắng, gào lên. “Đây là một trận đấu ngoạn mục. Đất nước rất biết ơn các anh! Chúng tôi rất tự hào về đội bóng vàng đã chiến đấu mạnh mẽ như sư tử”.

Người hâm mộ Croatia tự hào với câu chuyện cổ tích đẹp nhất mà bóng đá Croatia mang lại. Ảnh: GETTY IMAGES

Những bữa đại tiệc rộn ràng ở Croatia bắt đầu thay cho lời chúc mừng màn trình diễn tuyệt vời của các tuyển thủ. Cô gái Aurora Krnic nức nở với những giọt nước mắt nghẹn ngào: “Tôi xin lỗi đã khóc vì quá hạnh phúc! Thầy trò ông Dalic là những anh hùng của chúng tôi”.

Bình luận viên trận đấu Drago Cosic trên đài truyền hình HRT của Croatia lạc giọng: “Croatia tự hào! Chúng tôi chúc mừng các chàng trai đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới”.

“Câu chuyện cổ tích về các chàng trai vàng Croatia đã kết thúc!” - tờ báo Jutarnji viết trên trang web của mình. “Mbappe và Pogba, với sự giúp đỡ của trọng tài người Argentina và VAR, đã khiến Croatia rời đi trên ngưỡng cửa thiên đường. Nhưng hành trình của bóng đá Croatia ở Cúp Thế giới 2018 là bất tử”.

Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic đã theo dõi trận chung kết với người hâm mộ tại một khu vực trung tâm thành phố hào hứng. “Những chàng trai này là những nhà vô địch thế giới đối với chúng tôi. Họ đã dạy chúng tôi về sự nhiệt huyết của trái tim và tinh thần đoàn kết. Chúng tôi đã trải qua một thời kỳ tuyệt vời và khó quên cho toàn bộ người dân Croatia trong tháng này” - Thủ tướng nói về bóng đá của quốc gia vùng Balkan với dân số chỉ hơn bốn triệu người.

Cám ơn Croatia, dẫu không có cái kết hạnh phúc trọn vẹn nhưng đây là một câu chuyện cổ tích đẹp nhất!

ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/croatia-da-viet-cau-chuyen-co-tich-dep-nhat-world-cup-782774.html