Covid-19 và những nỗi đau ở lại...

Đại dịch Covid-19 đã khiến 194.000 trẻ em tại Mỹ mất cha, mất mẹ hoặc là mất cả hai. Đó là sự tổn thương quá lớn.

Vào những ngày khủng khiếp nhất của tháng 4/2020, chỉ tính riêng ở New York, đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 816 người dân. Thống kê dữ liệu đã khiến thế giới tin tưởng vào một thực tế rằng có thể họ cũng sẽ nằm trong số đó nếu dịch bệnh chưa thể kết thúc.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Ông Fernando Morales, 43 tuổi là một trong số những người đã tử vong vì Covid vào thời điểm này.

Em trai của Fernando Morales - Adam Almonte vẫn nghĩ rằng anh trai còn sống dù đã 2 năm trôi qua. Cây đàn guitar và chiếc mũ màu xanh quý giá - những kỷ vật mà Fernando Morales để lại đang khiến Adam Almonte nhớ về anh trai da diết.

"Khi Fernando Morales qua đời, tôi đã mất đi người anh trai và cũng là một người bạn thân thiết", Almonte trẻ hơn Morales 16 tuổi. "Tôi luôn gọi cho anh mỗi khi khó khăn và anh luôn ở bên động viên khích lệ. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho anh và không ai có thể thay thế".

"Nếu việc mất đi một người mà mình dành tình cảm lớn đến như vậy thì đó là sự tổn thương quá lớn", Adam Almonte chia sẻ.

Bà Sara Cordes, Giáo sư Tâm lý học tại Đại học Boston cho rằng, vẫn chưa thể nắm bắt được hết các con số tử vong. Tôi cũng không thể nghĩ tới có thể lên tới con số 1 triệu người.

Theo hãng AP, đại dịch Covid-19 đã khiến 194.000 trẻ em tại Mỹ mất cha, mất mẹ hoặc là mất cả hai. Covid-19 đã lấy đi rất nhiều người là những nhà lãnh đạo, giáo viên và người chăm sóc cộng đồng. Covid-19 cũng cướp đi kiến thức, sự bền bỉ, hài hước và tận tâm của nhiều người. Từ đợt này qua đợt khác, virus đã trải qua thời gian dài "thống trị" cuộc sống con người, tác động mạnh đến họ và gây ra nhiều mất mát đau thương.

Sự mất mát lớn vì Covid-19

Trong tháng 2/2020, Covid-19 đã lây lan trong một viện dưỡng lão ở Seattle, có tên là Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Kirkland. Ông Neil Lawyer, 84 tuổi đang hồi phục sau khi nhập viện vì lây nhiễm. Ông cùng với một số người khác tham gia một bữa tiệc nhỏ. Tuy nhiên, sau bữa tiệc đó, ông Lawyer đã phát bệnh. Ông Lawyer đã qua đời vì biến chứng Covid-19 vào ngày 8/3. Thêm vào đó, 39 người của Life Care và 7 người liên quan đến cơ sở này cũng thiệt mạng trong một đợt bùng phát dịch.

Vào cuối tháng 3/2020, số ca tử vong ở Mỹ đã lên tới 3.500 người. Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm của chính phủ liên bang thậm chí còn đưa ra dự đoán Covid-19 có thể cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người.

Tỷ lệ tử vong ở khu vực Đông Bắc Mỹ tăng mạnh. Vào thời điểm đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhanh chóng yêu cầu đóng cửa biên giới. Đến tháng 4/2020, Mỹ đã vượt qua Italy trở thành quốc gia có số người tử vong vì Covid-19 cao nhất.

Ở trường hợp khác, bà Mary Jacq McCulloch ban đầu vẫn có kết quả âm tính mặc dù những người khác ở trung tâm dưỡng lão Chapel Hill, Bắc Carolina đã phải cách ly. Tuy nhiên, sau đó bà McCulloch cũng phát bệnh và qua đời.

Karen đang xem lại hình ảnh của mẹ. Ảnh: AP

Sau khi mẹ ra đi, con gái bà - Julie McCulloch Brown nhớ về mẹ ngay cả trong những giấc ngủ. Bà Julie kể rằng vẫn nghe thấy tiếng của mẹ trong các bữa tiệc, tất cả mọi người đều cười và cảm giác an toàn. Trong khi đó, Drew – con trai út của bà Mary vẫn nhắc đến mẹ bằng sự biết ơn vì bà đã nuôi dạy họ trưởng thành.

Bà Marry mất vào mùa xuân và giờ khi mùa hoa nở rộ, cô con gái Karen McCulloch lại nhớ đến mẹ khi gia đình cùng nhau đi ngắm hoa.

"Những bông hoa đang nở tuyệt đẹp. Chắc mẹ sẽ thích màu hoa này", Karen nói.

Đến cuối mùa Xuân 2020, một số hạn chế đã nới lỏng. Các bang bắt đầu mở cửa trở lại nhưng số người tử vong lại tiếp tục tăng, đặc biệt ở phía nam và tây nam của Mỹ.

Vaccine đến muộn

Theo AP, vào tháng 12/2020, những liều vaccine Covid-19 đầu tiên ra đời và được triển khai tiêm cho các nhân viên y tế ở New York, Mỹ.

"Tôi cảm thấy như sự chữa lành đang đến nhưng vaccine vẫn đến muộn", y tá Jennifer McClung nói.

Trong tháng 11, bà McClung, 54 tuổi và chồng John là một nhân viên ở bệnh viện đều có kết quả xét nghiệm dương tính.

"Mẹ ơi, con cảm thấy như mình không thể về nhà được nữa", bà McClung đã nhắn tin cho mẹ là Stella Olive từ giường bệnh. Phổi của bà McClung đã bị tổn thương nghiêm trọng vì virus và bà đã qua đời trước khi chiến dịch tiêm chủng quốc gia bắt đầu. Cuối tháng 11, số ca tử vong vì Covid-19 đã vượt qua ngưỡng 300.000 người.

Khi nhìn thấy nhiều đồng nghiệp ở bệnh viện ra đi trước khi vaccine ra đời, y tá Christa House đã thực sự buồn.

"Giá như vaccine có thể đến đúng lúc thì bạn bè và đồng nghiệp của tôi đã không phải trải qua những khoảnh khắc tồi tệ như vậy", bà Christa House nhấn mạnh.

Đến mùa hè năm 2021, các điểm tiêm chủng xuất hiện nhiều hơn và số ca tử vong vì Covid-19 hàng ngày đã giảm đi 10 lần. Ở phía tây nam Missouri, các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải bởi nhiều bệnh nhân chưa tiêm vaccine.

Nhiều người vẫn lựa chọn không tiêm vaccine và nghĩ rằng chỉ là bệnh thông thường theo mùa. Gia đình ông Larry Quackenbush ở tây nam Missouri đã nghĩ như vậy. Sau khi vợ ông là bà Cathie bị tai nạn cách đây hơn 20 năm, ông Larry đã chăm sóc vợ và gia đình.

Nỗi đau của những người ở lại. Bà Cathie động viên con gái sau khi chồng qua đời vì Covid-19. Ảnh:AP

"Thậm chí ngay cả khi ốm, bố vẫn chăm sóc cho mọi người", cô con gái Macy Sweeters nói.

Ông Larry đã qua đời sau đó. Và thời điểm này, số ca tử vong ở Mỹ đã tăng lên 614.000 người.

Radal, bạn của ông Larry thất vọng vì việc từ chối vaccine dẫn đến mức độ nghiêm trọng như vậy. Tuy nhiên, nhớ về ông Larry, Radal vẫn nghĩ về lòng vị tha của ông.

"Ông Larry thực sự là người có trái tim nhân hậu và thường xuyên giúp đỡ người khác", Radal nói.

Cho đến cuối tháng 9/2021, số ca tử vong ở Mỹ đã lên đến 675.000 người, vượt qua cả số người Mỹ tử vong vì đại dịch cúm Tây Ban Nha cách đó 1 thế kỷ.

Khi Mỹ chạm mốc 1 triệu người tử vong

Vào mùa xuân năm 2020, hai người bạn là Larry Mass và Arnie Kantrowitz đã mở cửa sổ và nói lời cảm ơn với bản giao hưởng ngoài đường phố New York.

Mass, một bác sĩ tâm lý cảm thấy yên tâm hơn khi mọi người đã lấy lại năng lượng cho cuộc sống. Tuy nhiên, ông vẫn lo lắng cho đối tác của ông là Arnie Kantrowitz khi hệ miễn dịch yếu đi do phải dùng thuốc hỗ trợ quá trình ghép thận. Trong nhiều tháng, ông Kantrowitz liên tục ở trên ghế sofa và xem những bộ phim yêu thích.

Khi làn sóng Omicron thống trị vào tháng 12/2021, ông Arnie Kantrowitz đã tử vong vào ngày 21/1/2022. Trong thời điểm này, số ca tử vong ở Mỹ đã chạm mốc 1 triệu.

Những cuốn sách của ông Kantrowitz vẫn lưu giữ ở Thư viện Công cộng New York. Tuy nhiên, tất cả chỉ có thể còn lại trong ký ức trên những trang giấy.

"Kantrowitz vẫn luôn ở đây", ông Mass nói.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/covid-19-va-nhung-noi-dau-o-lai-20220414110238556.htm