Covid-19 Ấn Độ: 'Úm ba la' bình chữa cháy thành bình oxy

Cảnh sát TP Dwarka bắt giữ 2 người đàn ông lấy bình chữa cháy giả làm bình oxy, bán cho người dân giữa lúc Ấn Độ chật vật với cơn khát oxy.

Hai người bị bắt giữ là Ashutosh Chauhan (19 tuổi) và Ayush Kumar (22 tuổi). Cảnh sát thu giữ 5 bình chữa cháy sau khi đột kích vào nhà riêng của 2 người này. Theo cảnh sát, cả hai bán mỗi bình oxy giả với giá 135 USD cho bệnh nhân Covid-19.

Sự việc bị bại lộ sau khi cảnh sát nhận được đơn khiếu nại từ một phụ nữ. Người này cáo buộc rằng hai người đã bán cho cô ấy bình chữa cháy thay vì bình oxy. Cảnh sát nói với tờ Indian Express: "Người thân của cô ấy nhiễm Covid-19 và gặp vấn đề về hô hấp. Cô ấy cố gắng đưa người nhà vào bệnh viện nhưng không thể sắp xếp được giường. Sau đó, cô ấy liên lạc với những kẻ bán bình oxy giả nhưng người bán giao bình cứu hỏa sau khi lấy 135 USD".

Người nhà của bệnh nhân Covid-19 xếp hàng để đổ đầy bình oxy ở thủ đô New Delhi ngày 28-7. Ảnh: Indian Express

Người nhà của bệnh nhân Covid-19 xếp hàng để đổ đầy bình oxy ở thủ đô New Delhi ngày 28-7. Ảnh: Indian Express

Trong khi đó, tờ Daily Mail đăng tải đoạn video do camera giám sát ghi lại cảnh một người chồng vác thi thể người vợ vừa chết vì Covid-19 trên vai, đi bộ hơn 3 km để đưa vợ đến nghĩa trang. Người chồng tên là Swamy, vác thi thể vợ trên vai đi qua các con phố ở Kamareddy - một thị trấn ở phía Nam bang Telangana, Ấn Độ hôm 25-4.

Vợ của Swamy gục xuống và qua đời tại một nhà ga ở địa phương. Cảnh sát nơi đó đã đưa tiền cho Swamy để lo mai táng cho vợ nhưng từ chối chạm vào thi thể người vợ vì lo sợ nhiễm virus SARS-CoV-2. Suốt quãng đường đến nghĩa trang, những người trên đường cũng tránh né Swamy.

Swamy vác thi thể vợ đến nghĩa trang. Ảnh: Daily Mail

Làn sóng dịch Covid-19 lần hai khiến hệ thống y tế Ấn Độ rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều bệnh nhân tử vong trước khi được nhập viện. Trong khi các lò hỏa táng và nghĩa trang dù đã hoạt động hết công suất nhưng thi thể vẫn phải xếp hàng dài.

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 29-4 cho biết nước này ghi nhận thêm 379.459 ca nhiễm và 3.647 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt hơn 18.368.000 và 204.812.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo con số thực tế có thể cao gấp hàng chục lần. Như vậy, đây là ngày thứ tám ca nhiễm mới trên 300.000.

Các chuyên gia cảnh báo con số mắc và tử vong do Covid-19 thực tế có thể cao gấp nhiều lần. Ảnh: Reuters

Đài Loan sơ tán khách sạn vì Covid-19

Hơn 400 người (bao gồm các phi công và nhân viên) trong một khách sạn ở sân bay Đài Bắc phải di chuyển tới cơ sở cách ly tập trung, sau khi Covid-19 bùng phát. Khách sạn đang được phun khử trùng mọi ngóc ngách.

Theo Reuters, Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận đợt bùng phát Covid-19 hiếm gặp từ tuần trước, sau khi 9 phi công máy bay vận tải hàng hóa của hãng hàng không China Airlines dương tính với Covid-19, được cho là do "nhập khẩu" từ nước ngoài.

Ông Trần Thời Trung, người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan, cho biết một nhân viên khách sạn đã nhiễm Covid-19 và đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. China Airlines phải hủy một số chuyến bay, đưa phi công đi xét nghiệm.

Đài Loan được đánh giá kiểm soát tốt dịch Covid-19 vì có các biện pháp ngăn chặn sớm và hiệu quả, bao gồm đóng cửa đường biên. Hòn đảo ghi nhận 1.222 ca nhiễm trong đó 12 ca tử vong, 58 ca đang điều trị trong viện.

Huệ Bình

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-an-do-um-ba-la-binh-chua-chay-thanh-binh-oxy-20210429170919888.htm