Coutinho đã tìm thấy đôi chân ma thuật thất lạc

Lần gần nhất khán giả được chứng kiến Philippe Coutinho rực sáng là khi nào? Không ai còn nhớ rõ nữa nhưng họ cũng không cần phải làm vậy bởi từ trận đấu với Werder Bremen, rất có thể một đôi chân ma thuật sẽ lại tung hoành khắp nước Đức.

Trước khi đụng độ với Bremen, Bayern đã thua 2 trận gần nhất tại Bundesliga trước Leverkusen và M'Gladbach. "Thật là một trò đùa khi Bayern không thể thắng 2 trận vừa qua. Họ tạo ra quá nhiều cơ hội, những cơ hội bằng vàng", đó không phải là những lời thất vọng của một fan Bayern, mà đến từ HLV Florian Kohfeldt của Bremen.

Kohfeldt nói thêm: "Nhưng chúng tôi không thể dựa vào sự may mắn đấy cho mọi tuần đấu". Đúng như Kohfeldt dự báo, sau 90 phút ở Allianz Arena, Bremen của ông thảm bại 1-6 dù là đội ghi bàn dẫn trước, trong một show diễn độc quyền của riêng Coutinho.

Tin được không, Coutinho chỉ cần đúng 1 trận đấu trước Bremen để cân bằng thành tích của 12 trận trước đó với 3 bàn thắng. Coutinho cũng là cầu thủ Brazil đầu tiên lập hat-trick cho Hùm xám kể Giovane Elber năm 2003. Những điều này thật sự rất khó tin nếu nhìn vào hoàn cảnh của Coutinho trước trận đấu.

"Chúng tôi có điều khoản gia hạn trong hợp đồng với Coutinho, nghĩa là Bayern có thời gian đến cuối mùa giải để có thể kích hoạt. Chúng tôi cần thời gian quý báu này để ra quyết định. Coutinho là một cầu thủ tuyệt vời nhưng anh ấy cần làm quen với bóng đá Đức và ở đây chúng tôi rất kiên nhẫn với tân binh", GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge thẳng thắn.

Coutinho đã lấy lại cảm giác tốt nhất?

Coutinho đã lấy lại cảm giác tốt nhất?

Huyền thoại của Bayern đã tỏ rõ quan điểm, Coutinho có thể được giữ lại, nhưng cũng có thể như James Rodriguez, bị đẩy đi sau khi hết hợp đồng cho mượn, tất cả phụ thuộc vào phong độ trên sân. Và với những gì Coutinho thể hiện trong thời gian trước, thật khó để tin một đội bóng thực dụng như Bayern sẽ níu kéo. Nhận xét của Dieter Hamann như vết dao sắc lẹm dù ông là một cựu cầu thủ của Liverpool như Coutinho: "Anh ta chẳng làm được gì đáng giá với số tiền chuyển nhượng khổng lồ của mình. Tôi nghĩ thậm chí bây giờ Coutinho còn chẳng đáng giá một nửa so với trước đây".

Sự ngờ vực là có thật, những chỉ trích rất tồi tệ, Coutinho dường như đã quá quen với điều này kể từ lúc rời khỏi Anfield. Nhưng như mọi khó khăn để tạo nên một anh hùng, Coutinho đã đứng dậy mạnh mẽ ở trận đấu với Bremen. Trong 6 bàn thắng của đội chủ nhà, Coutinho góp dấu giày tới 5 lần, 3 bàn và 2 kiến tạo.

Bàn thắng thứ 2 là một tuyệt phẩm. Nó thể hiện đúng những gì Coutinho đang có bây giờ. Một pha bước một không thật sự cảm giác nhưng nó chỉ tôn lên vẻ đẹp của cú lốp bóng bằng chân không thuận. Quả bóng đi thật khó chịu, không quá nhanh, không quá chậm và cho thủ môn Pavlenka cảm giác mình có thể bắt kịp. Nhưng không, bóng vừa đủ để thoát khỏi tầm với của Pavlenka trước khi hãnh diện bay qua vạch vôi.

Một chút kiêu kỳ, xen lẫn tự tin là hình ảnh mà Coutinho đã thể hiện. Mọi chuyện càng rõ ràng hơn với bàn thắng thứ 3, cũng là pha lập công chốt hạ trận đấu. Nếu không phải có logo của Bayern trên áo đấu, người ta còn tưởng Coutinho đang khoác áo Liverpool với pha đi bóng cắt từ cánh trái vào trung lộ, nhứ bóng vượt qua hậu vệ trước khi cứa lòng vào góc xa khung thành.

Để thêm gia vị cho màn trình diễn siêu hạng này, hãy xem các con số về Coutinho: chuyền chính xác 91%, tung ra 8 cú sút (6 trúng khung thành), thu hồi bóng 6 lần, tạo ra 4 cơ hội, ghi 3 bàn và kiến tạo 2 lần. Cuối cùng là 1 tráng pháo tay của tứ bề khán đài Allianz Arena khi Coutinho rời sân ở phút 82.

HLV tạm quyền của Bayern, Hansi Flick phấn khởi: "Coutinho chắc chắn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với 3 bàn thắng và 2 kiến tạo. Đó là Coutinho mà chúng tôi thấy trên sân tập. Tôi đặc biệt hạnh phúc khi cả đội cũng vui mừng với màn thể hiện này của Coutinho".

Flick nói đúng, đến ham ghi bàn như Robert Lewandowski cũng đã phải giơ tay tán thưởng siêu phẩm cứa lòng của đồng đội và thốt lên: "Coutinho đã điều hành trận đấu ngày hôm nay với từng pha xử lý của mình. Những gì anh ấy làm được thật phi thường, chúng tôi cần một cầu thủ như thế".

Lewandowski cần một đồng đội như Coutinho, Bayern có cần không? Về phía cầu thủ người Brazil, anh chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất ổn. Nếu mọi thứ diễn biến tốt, tôi rất muốn ở lại". Có lẽ thời gian sẽ trả lời mong muốn này của Coutinho, còn bây giờ, như trang chủ trên mạng xã hội của Bayern đã viết: "Phil đã mang đến Giáng sinh cho người hâm mộ".

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/coutinho-da-tim-thay-doi-chan-ma-thuat-that-lac/20191216052144074