Conte xác định bến đỗ sau khi rời Tottenham

Serie A là bến đỗ chiến lược gia người Italy hướng tới sau khi kết thúc công việc tại Premier League.

 Conte muốn trở lại làm việc ở Italy để gần gia đình.

Conte muốn trở lại làm việc ở Italy để gần gia đình.

Antonio Conte đã trở về bên gia đình tại Turin sau khi bị Tottenham sa thải. HLV sinh năm 1969 sẽ tạm rời xa công việc ít nhất cho đến tháng 6. Theo Daily Mail, Conte nhắm đến việc dẫn dắt một đội bóng tại Serie A vào mùa giải tiếp theo.

Cả Inter, Juventus và Roma đều là bến đỗ tiềm năng cho cựu thuyền trưởng Tottenham. Tuy nhiên, để được làm việc tại giải VĐQG Italy thêm một lần nữa, Conte nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận mức lương thấp hơn đáng kể so với khi còn tại vị ở Tottenham.

Bên cạnh đó, Conte còn đối mặt với nhiều thử thách. Đội hình Roma, Inter đều không quá chất lượng. CLB chủ sân Giuseppe Meazza thậm chí còn sắp để mất trung vệ số một, Milan Skriniar vào tay PSG. Denzel Dumfries, Stefan De Vrij cũng có khả năng rời đi sau mùa giải 2022/23 khép lại.

Tại Serie A, Conte từng dẫn dắt Atalanta, Siena, Juventus và Inter. Nhà cầm quân 53 tuổi có tổng cộng 4 lần nâng cao Scudetto (3 cùng Juventus, 1 cùng Inter). Tuy nhiên, Conte lại chưa có duyên với các giải đấu cúp châu Âu.

Trước đó, HLV Conte gửi tâm thư cảm ơn người hâm mộ Tottenham sau 16 tháng gắn bó.

"Bóng đá là niềm đam mê", Antonio conte chia sẻ. "Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những ai ủng hộ, chia sẻ niềm đam mê cũng như phong cách sống hết mình vì bóng đá của tôi tại Spurs".

"Đặc biệt, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ. Tôi sẽ không quên những khoảnh khắc tên của mình được hát vang trên khán đài. Hành trình của chúng ta đã kết thúc. Chúc các bạn những điều tốt đẹp trong tương lai", cựu HLV của "Gà trống" nói thêm.

Biếm họa Conte rời Tottenham với bộn tiền Những phát biểu gây sốc của chiến lược gia người Italy trước khi bị Tottenham sa thải được thuật lại dưới góc nhìn hài hước.

Tuấn Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/conte-xac-dinh-ben-do-sau-khi-roi-tottenham-post1416300.html