Conte muốn 'được' Inter sa thải để nhận tiền?

Sau cùng, Antonio Conte đã chính thức ở lại Inter sau cuộc gặp dài hơn 3 tiếng đồng hồ với Chủ tịch Steven Zhang và các quan chức thượng tầng của CLB. Nhưng đọng lại sau cuộc gặp này là sự tiếc nuối, thậm chí tức giận và sụt giảm niềm tin dành cho nhà cầm quân 51 tuổi này.

Cuộc gặp giữa Conte với ông Zhang đã không thể tổ chức gần trụ sở CLB ở vùng Porto Nouva vì sợ sự hiếu kì của cánh săn tin và các CĐV. Địa điểm gặp chuyển sang Villa Bellini, nơi tổ chức đám cưới nổi tiếng, khiến người ta liên tưởng nó như một buổi hòa giải giữa hai cặp vợ chồng để cứu vãn cuộc hôn nhân. Sau cùng, vụ ly dị đã không xảy ra như dự đoán, gây thất vọng cho các interista theo hướng đổi mới, những người đang mong chờ sự xuất hiện của Max Allegri.

Conte đã hùng hổ dọa ra đi sau cuộc họp báo gây sốc thứ ba của cá nhân ông trong mùa giải này. Nhưng ông Zhang và các quan chức thượng tầng đã bình tĩnh dàn xếp. Đầu tiên, họ tổ chức cuộc gặp hòa giải sau khoảng 3 ngày nghỉ ngơi, với mong muốn hai bên hạ hỏa và bình tâm. Tiếp đến, quan điểm của Zhang và giới chủ nhất quán: Không thể sa thải Conte. Nếu có, Conte phải chủ động xin chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, và sẽ không được nhận đền bù.

Ông Zhang đã rất sáng suốt và buộc phải làm thế, vì nếu sa thải Conte trước 2 năm, CLB sẽ phải trả 48 triệu euro đền bù trước thuế cho Conte và các thành viên BHL. Zhang đã có bài học Luciano Spalletti mùa trước, người tiền nhiệm của chính Conte, được nhận lương trọn vẹn 1 năm sau khi bị sa thải. Tổng số tiền Inter phải trả cho Spalletti và đội trợ lý của ông này được cho là 25,8 triệu euro.

Ngoài ông Zhang, Conte, cuộc gặp còn có mặt GĐĐH Giuseppe Marotta, GĐTT Pier Ausilio và các nhân vật thuộc BLĐ. Conte đã nói hết những bất mãn trong khâu tổ chức hoạt động ở đội bóng, truyền thông, chuyển nhượng nhưng Chủ tịch Zhang chính là người hòa giải các nhân vật dưới quyền.

Người bị chĩa mũi dùi được cho là Ausilio, khi Conte cáo buộc ông này làm việc thiếu hiệu quả: Không mua được Edin Dzeko, đến ngày cuối kì chuyển nhượng Hè 2019 mới đẩy Mauro Icardi sang PSG, bổ sung nhân sự quá chậm khiến lực lượng Inter thiếu chiều sâu, đặc biệt giai đoạn tháng 10-12/2019, khi Alexis Sanchez và Stefano Sensi đều phải phẫu thuật.

Nhưng những cáo buộc này rất mơ hồ. Vì thứ nhất, Ausilio là người hùng chuyển nhượng ở Inter trong các năm gần đây, khi đưa về Lautaro Martinez và Stefan de Vrij với giá rẻ. Thứ hai, đội bóng tăng trưởng doanh thu 25% ở mùa trước (đạt 80 triệu euro) nhưng đã chi đúng bằng số đó mua Romelu Lukaku. Dịch bệnh khiến doanh thu mùa này hao hụt, không thể chi mạnh. Và thứ ba, Conte đã cố tình không nhắc đến Valentino Lazaro, cầu thủ ông đòi mua bằng được, sau cùng đá quá kém, hiện đã bị đẩy cho đội M’gladbach mượn.

Động cơ của Conte trong vụ làm loạn này bị nghi ngờ, khi truyền thông phát hiện việc ông thua lỗ hơn 30 triệu euro tiền đầu tư kinh doanh. Nó đặt ra câu hỏi: Phải chăng, Conte đòi ra đi vì muốn “được” sa thải để ẵm trọn tiền đền bù? Chuyện này rất khó nói. Conte nổi tiếng là người chính trực. Nhưng khi một HLV đã mâu thuẫn với BLĐ các CLB ông ta dẫn dắt từ Bari, Atalanta, Juventus, Chelsea, Inter (5/8 đội trong sự nghiệp cầm quân đến nay) thì nó là tính xấu cố hữu. Khi Conte liên tục chỉ trích các cộng sự trước truyền thông trong một dự án mới đi hết 1/3 chặng đường, mà ông cũng chỉ là một mắt xích, đó là thái độ rất thiếu chuyên nghiệp.

Một bộ phận interista đang không hài lòng với thái độ của Conte và đã có hashtag #ConteOut (Conte cút đi) xuất hiện trên Twitter những ngày gần đây.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202008/conte-muon-duoc-inter-sa-thai-de-nhan-tien-2497581/