Công Vinh: 'Sau khi giải nghệ chắc tôi sẽ khóc'

Cùng ĐT Việt Nam kết thúc vòng bảng AFF Cup 2016 với nhiều thành công, tiền đạo Lê Công Vinh đã có những chia sẻ đầy cảm động về quãng thời gian chơi bóng gần 20 năm của mình trên trang cá nhân.

“Tôi rất yêu bóng đá và tôi nghĩ, sau khi giải nghệ sẽ rất nhớ bóng đá. Chắc là tôi sẽ khóc. Hiện tại, tôi muốn chơi với hết khả năng có thể. Tôi muốn mạnh mẽ hơn, tập luyện và chạy hằng ngày. Bởi tôi yêu những trận đấu và rất yêu bóng đá…”, tiền đạo sinh năm 1985 đã chia sẻ như vậy khi đưa ra quyết định chia tay Đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2016.

Công Vinh trải qua thời niên thiếu đầy gian khổ

Đóng góp 2 bàn thắng quan trọng trong chiến công lọt vào bán kết AFF Cup 2016, Lê Công Vinh tiếp tục khẳng định mình là chân sút số 1 tại ĐTQG. Trở về TP Hồ Chí Minh sau 3 trận đấu căng sức tại vòng bảng, Công Vinh không giấu nổi cảm xúc khi nghĩ về hành trình của bản thân khi ngày chia tay với ĐT Việt Nam không còn xa:

“Ai cũng có những ký ức đẹp của tuổi thanh xuân. Thanh xuân của tôi, khi 12 tuổi ôm toàn bộ gia tài là 2 bộ quần áo rời xa gia đình vào ở tập trung cùng đội trẻ SLNA, rồi 18 tuổi được tập trung đội tuyển Việt Nam… Ngót nghét thế mà gần 20 năm trời ăn, ngủ, khổ đau, hạnh phúc cùng trái bóng tròn. Đủ mồ hôi và nước mắt để lớn khôn, trưởng thành. Cũng có lúc "bão" đến tưởng chừng như gục ngã, nhưng rồi lại kiên nhẫn, lì lợm đứng lên.”

“Huyền thoại” của bóng đá Việt Nam chia sẻ: “Cuộc đời như một quyển sách, lật từng trang để thật thấm thía. Nhưng dù quyền lực, nghèo hèn hay giàu có đến mấy cũng không ai có thể chiến thắng được thời gian, vì vậy hãy luôn trân quý những phút giây mà mình được sống, được đam mê và được yêu, để sau này nó qua đi không có gì phải hối tiếc.

Cuộc đời người đàn ông không cần điều gì quá cao xa. Chỉ cần biết quyết tâm từ chối làm điều xấu và học cách làm người lương thiện, chính là thành công lớn nhất của đời người. Để đến khi mình già răng rụng mà nụ cười vẫn bình yên là đủ. Cứ cố gắng sống tốt, làm tốt thì dù bất công lớn đến mấy cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Dù thế nào ngày mai, mặt trời vẫn mọc…”

Tiền đạo Lê Công Vinh tỏa sáng trên sân cỏ.

Mặc dù tỏ ra vô cùng tiếc nuối, nhưng Công Vinh cũng hoàn toàn có quyền hài lòng với những gì đã làm được cho bản thân cũng như cho bóng đá nước nhà. Đến lúc này, Lê Công Vinh đã thiết lập hàng loạt kỷ lục mới. Hiện anh là cầu thủ chơi nhiều trận nhất (83 trận) và ghi nhiều bàn nhất (51 bàn) cho ĐT Việt Nam. Tính riêng tại AFF Cup, Công Vinh cũng đã trở thành cầu thủ Việt Nam có nhiều pha lập công nhất (15 bàn), vượt thành tích của Huỳnh Đức (14 bàn). Nhưng có vẻ như, Công Vinh không còn quan tâm đến điều này. Bởi thời điểm mà anh chính thức giã từ ĐTQG không còn bao lâu nữa.

Sau khi chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế, nhường cơ hội cho đàn em, rất có thể Công Vinh sẽ tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực bóng đá, nhưng chắc chắn là với một vai trò khác. Hiện tại, anh vẫn đang là sinh viên ĐH Luật Hà Nội hệ vừa học vừa làm. Công Vinh là một người biết tính toán, và nếu sau 4 năm nữa, người ta thấy tiền đạo xứ Nghệ trở thành một người đại diện, nhà quản lý trong lĩnh vực bóng đá cũng không có gì phải bất ngờ.

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201611/cong-vinh-sau-khi-giai-nghe-chac-toi-se-khoc-2759306/