Công viên Việt bỏ hoang lên báo Tây vì quá 'ma mị dị thường'

Công viên nước Hồ Thủy Tiên ở Huế đã bị bỏ hoang, nhưng vẫn thu hút những người ưa mạo hiểm, trong đó có nhiều du khách nước ngoài tới khám phá.

Công viên Hồ Thủy Tiên mở cửa đón khách khi chưa hoàn thiện vào năm 2004. Tuy nhiên, nơi này nhanh chóng xuống cấp và bị bỏ hoang.

Sau khoảng hơn một thập kỷ, cây cối đã phủ kín các máng trượt và bể bơi, trở thành nơi sinh sống của những động vật hoang dã.

Những bức hình tuyệt đẹp nhưng ám ảnh này do nhiếp ảnh gia Chris Staring ghi lại. Anh chuyên săn tìm các địa điểm đã bị bỏ hoang và thiên nhiên xâm lấn.

Công viên này trải rộng quanh một hồ nhỏ, rất hợp để khám phá bằng xe đạp.

Các máng trượt nước bắt đầu từ bệ đỡ đã đổ nát và kết thúc ở bể bơi, nơi trước đây từng có cá sấu sinh sống.

Trung tâm công viên có tượng rồng khổng lồ. Bạn có thể trèo vào trong và ra bằng miệng rồng.

Nơi này còn có các cabin nhỏ, vốn được dùng làm nơi nghỉ dưỡng cho du khách. Một số đồ trang trí của công viên vẫn còn tồn tại.

Công viên Hồ Thủy Tiên còn có một sân khấu lớn vẫn còn nguyên ghế.

Những người tới đây khám phá có thể trèo lên đầu rồng và nhìn toàn cảnh công viên. Nơi này có một số tác phẩm nghệ thuật khá sáng tạo.

Công viên còn có một máy chiếu 4D.

Các tuyến đường và khu xếp hàng giờ hoang vắng tới lạnh người.

Mô hình của công viên đã hư hỏng, đầy kính vỡ và bụi đất.

Theo Hoàng Linh/Zing News

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ta-tay/cong-vien-viet-bo-hoang-len-bao-tay-vi-qua-ma-mi-di-thuong-697483.html