Công viên tiêu điều như tận thế sau 15 năm bỏ hoang

Six Flags từng là một công viên giải trí tấp nập du khách ở New Orleans, Mỹ. Tuy nhiên từ khi bị ngập do ảnh hưởng của bão Katrina năm 2005, nó đã bỏ hoang đến tận ngày nay.

 Công viên giải trí Six Flags bị nhấn chìm trong nước lũ do ảnh hưởng của bão Katrina tháng 8/2015. Sau khi nước rút, tất cả những gì còn lại của công viên là một bãi đất hoang, các công trình bị phá hủy hoàn toàn.

Công viên giải trí Six Flags bị nhấn chìm trong nước lũ do ảnh hưởng của bão Katrina tháng 8/2015. Sau khi nước rút, tất cả những gì còn lại của công viên là một bãi đất hoang, các công trình bị phá hủy hoàn toàn.

Khi cơn bão đã tan, nước vẫn ngập sâu 2 m ở khắp mọi nơi trong công viên. Hầu như không thể tiếp cận các công trình tại đây nếu không có thuyền.

Được mở cửa từ năm 2000, công viên có tên ban đầu là Jazzland, đến năm 2003 mới đổi tên thành Six Flags. Sau biến cố năm 2005, toàn bộ công viên rộng 56 ha chính thức đóng cửa.

Vào năm 2006, tập đoàn chủ quản Six Flags tuyên bố công viên phá sản, họ hy vọng sẽ thoát được gánh nặng từ hợp đồng thuê đất 75 năm với chính quyền New Orleans.

Đã có nhiều nỗ lực sửa chữa để công viên mở cửa trở lại, nhưng đều không thành công. Vào năm 2008, tập đoàn Southern Star Amusement tiếp quản và lên kế hoạch tân trang nơi này, nhưng dự án nhanh chóng bị hủy bỏ.

Đến 2009, tập đoàn Nickelodeon cũng có kế hoạch biến công viên thành điểm tham quan giải trí nhưng không thành công. Năm 2011, thành phố New Orleans đã phê duyệt dự án xây dựng trung tâm mua sắm mang tên Jazzland Outlet Mall tại đây, nhưng 2 năm sau kế hoạch lại bị hủy bỏ.

Đến năm 2019, thị trưởng mới của New Orleans, bà LaToya Cantrell, thông báo về kế hoạch tháo dỡ công viên để tái sử dụng. Kế hoạch này đến nay vẫn dậm chân tại chỗ và không có tin tức gì.

Vì thế sau 15 năm bỏ hoang, công viên giờ đây như một dấu tích tàn phá của thời gian. Nếu ghé thăm nơi này bạn sẽ có cảm giác như đang lạc vào thế giới hậu tận thế trong các phim viễn tưởng.

Tận dụng điều này, một số bộ phim bom tấn như Jurassic World (Thế giới khủng long) và Dawn of the Planet of the Apes (Sự khởi đầu của hành tinh khỉ) đã chọn công viên làm bối cảnh chính. Riêng đoàn làm phim Jurassic World đã ở lại và quay phim trong 9 tuần liên tiếp.

Bộ phim tài liệu Closed For Storm nói về sự thăng trầm của công viên ra mắt vào tháng 5/2020. Đạo diễn Jake Williams phải xin phép chính quyền thành phố 5 tháng mới được phép vào bên trong quay phim. Nhận xét về nơi này, anh cho biết: "Công viên giống như một viện bảo tàng mang đầy đủ chứng tích của thời gian."

Tuy không còn vẻ tấp nập năm xưa, nhưng công viên vẫn thu hút rất nhiều người đam mê khám phá. Phần lớn những người tới đây đều không có giấy phép, bởi các hồ nước trong công viên có nhiều cá sấu sinh sống.

Nhiều nhà hoạt động hy vọng chính quyền New Orleans sớm đưa ra quyết định với khu vực này, để tránh những người yêu thích khám phá đặt mình vào tình huống nguy hiểm.

An Ngọc
Theo MSN

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-vien-tieu-dieu-nhu-tan-the-sau-15-nam-bo-hoang-post1122176.html