Công ty Thảo Nguyên Xanh: GĐ đánh người tại trụ sở, cty xây dựng trên đất bị thu hồi?

Liên quan tới vụ 'HÒA BÌNH: GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP BỊ TỐ ĐÁNH NGƯỜI NGAY TẠI TRỤ SỞ CÔNG TY', phóng viên đã liên hệ với một số thân nhân của ông Dũng để tìm hiểu về sự việc.

Như đã thông tin trước đó, chiều ngày 24/10/2018, tại phường Thịnh Lang, TP.Hòa Bình xảy ra một vụ hành hung người. Điều đáng nói, theo đơn tố cáo, người có hành động này lại là người đứng đầu một doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Cụ thể, chị Vũ Thị Thảo đến trụ sở làm việc của Công ty CP đầu tư và xây dựng Thảo Nguyên Xanh tại địa chỉ tại tổ 8, phường Thịnh Lang, TP.Hòa Bình gặp ông Phạm Văn Út - Giám đốc Công ty để đề nghị bố trí thanh toán tiền mua 2 thửa đất của gia đình từ tháng 7/2018.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Đỉnh điểm, Phạm Văn Út đã chạy đi lấy một cái móc sắt của cần cẩu bổ một nhát vào đầu ông Vũ Văn Dũng (em trai chị Thảo, trú tổ 21, phường Phương Lâm, TP.Hòa Bình) khiến ông Dũng bị rách đầu, chảy nhiều máu, ngất tại chỗ. Sau đó Út lấy thêm hung khí khác định tiếp tục hành hung nhưng bị can ngăn nên nhanh chóng bỏ đi.

Sau khi đánh gục nạn nhân, Út cầm hung khí là cưa định tiếp tục hành hung nạn nhân

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an phường Thịnh Lang đã có mặt tại hiện trường và xử lý. Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, công an phường Thịnh Lang đã chuyển lên cho công an TP Hòa Bình tiếp tục điều tra và làm rõ.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, Phạm Văn Út được thả ra sau đó không lâu, trong khi nạn nhân Dũng vẫn đang phải cấp cứu trong Bệnh viện.

Để tìm hiểu thêm về vụ việc trên, PV đã liên hệ với một số thân nhân của nạn nhân Dũng. Theo chị Vũ Thị Thảo - chị ruột của nạn nhân chia sẻ, giữa chị và ông Phạm Văn Út có thỏa thuận mua bán đất đai. Tuy nhiên, đến kỳ hạn nhưng ông Út vẫn không thanh toán nên chị Thảo đã đi cùng bạn đến công ty để đòi nợ, sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Cụ thể, Phạm Văn Út - Giám đốc Công ty CP đầu tư và xây dựng Thảo Nguyên Xanh (tại địa chỉ tại tổ 8, phường Thịnh Lang, Tp. Hòa Bình) đã dùng bìa sổ đỏ hiệu BA668108 làm tin để thuyết phục chị Thảo bán đất cho mình.

Điều đáng nói là mãi sau đó, chị Thảo được biết diện tích đất trên bìa sổ đỏ đó đã bị UBND tỉnh Hòa Bình thu hồi từ lâu. Lúc này chị Thảo mới biết mình bị lừa. Út lợi dụng lòng tin của chị, hứa hẹn sẽ trả đủ tiền, chỉ cần chị Thảo ký chuyển nhượng đất trước cho Út để Út tiện kinh doanh.

Ngay sau đó, dù chưa trả đủ tiền đất cho chị Thảo, Út đã mang 2 thửa đất của chị đem thế chấp ngân hàng và lấy tiền sử dụng vào việc khác. Chị Thảo liên tục đến đòi tiền Út như đã thỏa thuận thì xảy ra việc Út nói không trả tiền, rồi dùng hung khí tấn công, khiến anh Dũng- em trai chị Thảo vỡ đầu phải nhập viện cấp cứu.

Từ những chia sẻ của chị Thảo, PV nhận thấy có dấu hiệu mập mờ trong hoạt động kinh doanh, huy động vốn của Công ty Thảo Nguyên Xanh. Vì vậy, chúng tôi đã liên hệ làm việc với chính quyền địa phương, cụ thể là lãnh đạo UBND phường Thịnh Lang thì được biết, Công ty của Phạm Văn Út là thành phần “đáng chú ý theo dõi” của phường nhiều năm qua, do liên tục có nhiều vi phạm về xây dựng, quản lý đất đai.

Theo ông Hoàng Công Toàn – Chủ tịch UBND phường Thịnh Lang, UBND tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định thu hồi 2 mảnh đất mà công ty của Út đang sử dụng, nhưng Út vẫn cho xây dựng nhiều công trình kiên cố, thậm chí còn cho người khác vào thuê xây dựng một nhà hàng ăn uống lớn mang tên Ẩm thực Nét Xưa nằm giữa diện tích đất này.

UBND phường Thịnh Lang đã xuống kiểm tra thêm lần nữa, đã lập biên bản vi phạm vào ngày 17/10/2018 yêu cầu ngừng thi công ngay các hạng mục đang dở và tháo dỡ các công trình vi phạm, hoàn trả lại nguyên trạng của vỉa hè. Cuối biên bản có chữ ký xác nhận của Phạm Văn Út - Giám đốc Công ty Thảo Nguyên Xanh.

Biên bản vi phạm hành chính có chữ ký của giám đốc là ông Phạm Văn Út

Ông Toàn còn cho chúng tôi xem biên bản vi phạm hành chính, và báo cáo gửi Trung tâm phát triển quỹ đất- Sở TNMT tỉnh Hòa Bình đề nghị phối hợp giải quyết việc Công ty của Út liên tục vi phạm như trên.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của PV, tại khu vực đất ở tổ 8, phường Thịnh Lang đã bị UBND tỉnh ra Quyết định thu hồi, nhiều công nhân và máy ủi, máy xúc vẫn đang thi công xây dựng, hoạt động rầm rộ. Nhiều công trình đã được xây kiên cố, cây cảnh và cây bóng mát với đường kính lớn được ươm trồng thêm, khai mở cả đường đi vào Công ty và nhiều hạng mục khác sắp hoàn thành. Một số công nhân đang thi công ở đây nói không biết về vấn đề đất bị thu hồi, lãnh đạo Công ty chỉ đạo thi công thì họ cứ tiếp tục làm.

Dù đã có quyết định xử phạt, bị yêu cầu ngừng thi công ngay các hạng mục đang dở và tháo dỡ các công trình vi phạm nhưng công ty Thảo Nguyên Xanh vẫn thi công rầm rộ, bất chấp pháp luật

Như vậy, phải chăng Giám đốc của Công ty Thảo Nguyên Xanh – Phạm Văn Út đang ngang nhiên coi thường pháp luật, bất chấp sự can thiệp của chính quyền địa phương, xây dựng công trình trái phép?

Vừa mới đây, sau khi sử dụng hung khí đánh người nhập viện, Út không bị khởi tố trách nhiệm hình sự mà lại được thả về trước sự ngạc nhiên và phẫn nộ của người nhà nạn nhân và dư luận.

Dư luận không khỏi hoài nghi liệu rằng Út có quan hệ “ô to dù lớn” nên mới dám thách thức chính quyền, "coi trời bằng vung”, đe dọa tính mạng người khác như vậy?

Câu hỏi này chúng tôi xin gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền, cụ thể là UBND tỉnh Hòa Bình cũng như sở TNMT tỉnh Hòa Bình.

Rất mong cơ quan chức năng sớm có câu trả lời trước những bức xúc của người dân về sai phạm của cá nhân ông Phạm Văn Út và công ty Công ty Thảo Nguyên Xanh. Tránh trường hợp người vi phạm pháp luật vẫn “nhởn nhơ” trước mặt pháp luật cũng như chính quyền sở tại!

Nhóm PV

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/cong-ty-thao-nguyen-xanh-gd-danh-nguoi-tai-tru-so-cty-xay-dung-tren-dat-bi-thu-hoi-54877.htm