Công trình nặng nghĩa tri ân

Chiến tranh đã lùi xa, song niềm tiếc thương những đồng đội năm xưa đã anh dũng nằm lại nơi chiến trường sau trận bom rải thảm man rợ của kẻ thù diễn ra ngày 2-8-1966 vẫn đau đáu trong tâm khảm của cán bộ, hội viên Ban liên lạc cựu chiến binh (CCB) quân y Sư đoàn 2 (Quân khu 5).

Như nén tâm nhang hướng về đồng đội, thời gian qua, các CCB đã tiến hành vận động, quyên góp kinh phí, dựng bia tưởng niệm liệt sĩ ngay tại chiến trường xưa ở xã Hiệp Thuận (Hiệp Đức, Quảng Nam). Công trình ý nghĩa này sẽ được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7).

 Cựu chiến binh Trần Thanh Hạ và vợ viết giấy mời các đại biểu về dự lễ khánh thành bia tưởng niệm 52 liệt sĩ Bệnh xá C33, Sư đoàn 2.

Cựu chiến binh Trần Thanh Hạ và vợ viết giấy mời các đại biểu về dự lễ khánh thành bia tưởng niệm 52 liệt sĩ Bệnh xá C33, Sư đoàn 2.

CCB, Thượng tá Trần Thanh Hạ, Trưởng ban liên lạc quân y Sư đoàn 2 hiện đã 76 tuổi. Ông nguyên là Đại đội phó Đại đội Phẫu thuật Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 những năm 1962-1971. Thời gian tuy đã lùi xa nhưng đến bây giờ, ông Hạ vẫn nhớ như in lời nhắn nhủ của các đồng đội từng một thời “bát cơm xẻ nửa, viên thuốc cắn đôi", "chia nhau cái chết, chia nhau nụ cười”. Cách đây tròn một năm, trong lễ tưởng niệm 52 liệt sĩ của Bệnh xá C33, Sư đoàn 2 (hy sinh ngày 2-8-1966 tại Hiệp Đức, Quảng Nam), ông cho biết: “Mỗi lần về thăm lại chiến trường xưa, chúng tôi chỉ mong có một đài bia tưởng niệm, như mái nhà chung khang trang, kiên cố, ghi nhớ công ơn, sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ quân y sư đoàn”.

Ngay đêm hôm ấy, ông Hạ cùng vợ ngồi soạn bức thư ngỏ dài gần 3 trang giấy, nêu bật sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ trong trận bom rải thảm và mong muốn của các CCB quân y Sư đoàn 2 về việc dựng một đài bia ngay tại chiến trường xưa, đề nghị các cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để tâm nguyện này sớm thành hiện thực. Sáng hôm sau, ông đạp xe, mang lá thư đến gặp CCB, Đại tá Nguyễn Đình Ngật, nguyên Trưởng phòng Quân y Quân khu 5 nhờ giúp đỡ.

Sau khi UBND huyện Hiệp Đức đồng ý giao 300m2 đất tại khu vực thôn Tân Thuận, xã Hiệp Thuận, chỉ một thời gian ngắn, ban liên lạc được Bộ tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Hiệp Đức, các tướng lĩnh, thân nhân các liệt sĩ và đông đảo CCB từng công tác tại Sư đoàn 2 gửi tặng hơn 400 triệu đồng để xây dựng công trình nặng nghĩa tri ân này. Theo dự kiến, khu đài bia sẽ được khánh thành vào dịp 30-4-2020, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên đến nay, công trình mới chính thức hoàn thành.

Nhớ về sự hy sinh của 52 đồng đội năm xưa, ông Hạ bồi hồi kể: “Cuối năm 1965, đầu năm 1966, Bệnh xá C33 được lệnh di chuyển đến thôn Tân Thuận, xã Sơn Tân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức) xây dựng lán trại dã chiến tiếp nhận và cấp cứu thương binh, bệnh binh từ Mặt trận Quảng Đà đưa về. Phát hiện khu vực trú quân của ta, ngày 2-8-1966, máy bay Mỹ bất ngờ rải bom, oanh tạc dữ dội vào Tân Thuận. Trong mưa bom bão đạn, các chiến sĩ áo trắng vẫn bất chấp hiểm nguy, lợi dụng địa hình, địa vật, vừa nổ súng đánh trả, vừa tìm cách sơ tán thương binh, bệnh binh. Sau trận đánh, toàn bộ khu vực bệnh xá bị bom Mỹ san phẳng, 52 cán bộ, chiến sĩ quân y, nuôi quân và thương binh, bệnh binh anh dũng hy sinh. Biến đau thương thành hành động, khắp chiến trường đều đứng lên kêu gọi trả thù".

Mặc tuổi cao sức yếu, mặc cái nắng chói chang của miền Trung trong những ngày cuối tháng 7, nhiều hội viên Ban liên lạc CCB quân y Sư đoàn 2 từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai... đã hành quân về Hiệp Đức rất sớm, tất bật chuẩn bị cho lễ khánh thành bia tưởng niệm. Trong khói hương nghi ngút là sự nghẹn ngào và những cái ôm thật chặt. Sau gần nửa thế kỷ đất nước im tiếng súng, ký ức về một thời hoa lửa, "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" lại ùa về...

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/cong-trinh-nang-nghia-tri-an-627772