Cống thoát nước hay cái bẫy chết người?

Năm nào cũng vậy cứ đến mùa mưa là những cái cống thoát nước lại trở thành cống tử thần. Trong vòng một tuần qua, 2 cái chết thương tâm xảy ra đều liên quan đến cống thoát nước khiến dư luận bàng hoàng và bức xúc về kiểu làm ăn tắc trách, thiếu trách nhiệm của đơn vị thi công công trình và đơn vị liên quan.

Vào lúc 17 giờ 20 ngày 27-9, cháu Nguyễn Tấn Trường (11 tuổi), học sinh lớp 4, Trường Chu Văn An thuộc xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) trú tại khu tập thể công nhân Công ty Minh Thành trên đường đi học về đã bị trượt ngã xuống mương nước và bị cuốn trôi.

Theo các bạn đi học chung với Trường, thì vào thời điểm trên Trường và 2 học sinh khác được xe đưa đón học sinh (cha mẹ các cháu hợp đồng với chủ xe đưa đón hàng ngày) đưa về cho xuống xe ở đầu dốc đường D1, thuộc cụm công nghiệp Thạnh Phú - Thiện Tân. Do trời mưa lớn nước chảy mạnh trên mặt đường, Trường bị tuột dép.

Miệng cống này đã cướp đi sinh mạng của cháu Hoàng Trung Hiếu (Dĩ An, Bình Dương) hôm 16-10-2016.

Miệng cống này đã cướp đi sinh mạng của cháu Hoàng Trung Hiếu (Dĩ An, Bình Dương) hôm 16-10-2016.

Chạy theo lấy dép Trường bị nước cuốn vào miệng mương hở bên đường, sau đó trôi vào hệ thống mương kín bên hông Công ty Minh Thành. Thấy Trường bị nước cuốn trôi các bạn của em vội kêu cứu. Hàng chục công nhân và người dân đã nỗ lực tìm kiếm, họ dỡ cả các nắp cống đón tìm cháu nhưng đành bất lực.

Lực lượng cứu hộ Cảnh sát PCCC Đồng Nai và công an, dân quân xã Thiện Tân cũng đã được huy động tới, kết hợp với người dân địa phương trắng đêm tìm kiếm cháu bé. Đoạn cống thoát nước nơi cháu bé bị nước cuốn và đoạn suối ông Hường đổ ra sông Đồng Nai dài gần 1.000m đã được lực lượng cứu hộ lật tung mọi ngóc ngách để tìm kiếm nhưng chỉ tìm được chiếc balô học sinh của em. Một đoạn cống hộp dài hơn 100m nơi tiếp giáp với sông Đồng Nai đã được các người nhái lặn tìm.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực tìm kiếm vẫn không có kết quả. Mãi đến tối cùng ngày người dân huyện Tân Uyên, Bình Dương mới phát hiện được thi thể một bé trai mặc đồng phục học sinh trên sông Đồng Nai, đoạn chảy qua khu vực này. Sau khi nhận dạng, người nhà của em bé xấu số đã xác nhận thi thể bé trai mặc đồng phục chính là em Nguyễn Tấn Trường. Nơi phát hiện thi thể bé Trường cách nơi xảy ra tai nạn hơn 10km.

Vị trí cháu Trường bị nạn là khu vực đường đang được thi công phần mương hở dài hàng trăm mét không được đơn vị thi công che chắn cũng như lắp đặt biển cảnh báo. Ông Thái Mã Thành, Chủ tịch UBND xã Thiện Tân cho biết: Sau khi xảy ra vụ tai nạn, UBND xã đã huy động lực lượng công an, dân quân xã tìm kiếm và cử người đến thăm gia đình nạn nhân.

Ông Thành cũng cho biết: đường D1 trong phạm vi cụm công nghiệp, nên do Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu thiết kế. Còn đơn vị nào thi công thì chính quyền cũng chưa rõ. Trước mắt UBND xã đã ghi nhận hiện trạng công trình thi công không được che chắn, hố ga không đậy nắp và cảnh báo theo quy định.

Cách ngày xảy ra cái chết của cháu Nguyễn Tấn Trường đúng một tuần, em Vũ Thảo Uyên học sinh lớp 11 ở Bình Phước cũng thiệt mạng do bị cuốn vào cống thoát nước.

Chiều 20-9, sau một trận mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường trên địa bàn Bình Phước bị ngập nặng. Khi Vũ Thảo Uyên cùng bạn là Đinh Thị Tuyết Phương trên đường đi học về đến đoạn đường ĐT 741 thuộc KP6 (phường Long Phước, Bình Phước) do nước ngập quá cao, không thể tiếp tục chạy xe được, hai em đã xuống xe dắt bộ. Nhưng không may khi đi ngang qua miệng cống thoát nước (lúc này nước ngập nên hai em không biết ở đó là miệng cống) thì bị nước cuốn xuống cống. Uyên đã bị nước cuốn thẳng vào đường ống thoát nước, Phương may mắn hơn do em dắt xe nên đã bị mắc lại miệng cống và được bà con gần đó cứu thoát.

Mặc dù người dân quanh đó đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cứu được Uyên. Lực lượng chức năng đã được huy động cùng người dân trắng đêm tìm kiếm nhưng cũng phải tới sáng ngày 22-9 thi thể của Uyên mới được tìm thấy tại hồ Quốc Doanh cách hiện trường chừng 500m.

Một cái chết thương tâm tương tự từng xảy ra vào chiều tối 16-10-2016, nạn nhân là cháu Hoàng Trung Hiếu (8 tuổi, ngụ phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương), học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Việt Anh 2 (thị xã Dĩ An) khiến dư luận bức xúc về kiểu làm ăn tắc trách của đơn vị thi công ở Dĩ An, Bình Dương. Cơn mưa như trút chiều ngày 16-10 đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn ngập lụt khiến người dân đi lại cực kỳ khó khăn.

Hôm đó Hiếu cùng 3 người bạn rủ nhau đi tắm mưa. Trong lúc vui chơi dưới mưa, các em gặp một người phụ nữ đẩy chiếc xe chết máy. Các em xúm lại giúp người người phụ nữ trên đẩy xe qua khu vực bị ngập. Không may khi qua miệng hố ga Hiếu bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Hàng trăm cảnh sát cứu hộ tỉnh Bình Dương, cùng một số người dân đã căng mình dưới mưa để tìm kiếm cháu Hiếu. Xong, cũng phải sau hai ngày thi thể của bé mới được tìm thấy tại khu vực suối Nhum cách hiện trường khoảng 3km.

Hầu hết những vụ việc đau lòng do bị nước cuốn trôi vào cống thoát nước đều không có nắp đậy, rào chắn, biển cảnh báo… Nguyên nhân một phần do các đơn vị thi công dang dở, không có sự cảnh báo nguy hiểm, hoặc do làm ăn cẩu thả tắc trách, cũng có khi do người dân thiếu ý thức, cứ thấy ngập là cạy nắp cống, đôi khi do lòng tham một vài kẻ đã bẻ thanh chắn nắp cống lấy sắt đem bán đã khiến nhiều chuyện đau lòng xảy ra.

Sau khi xảy ra cái chết thương tâm của cháu Hoàng Trung Hiếu, đơn vị thi công mới cho người đi lắp đặt, hàn lại các nắp cống quanh khu vực nơi xảy ra tai nạn.

Đã đến lúc cơ quan chức năng cần có những chế tài đủ mạnh đối với các đơn vị thi công, cơ quan chủ quản không thực hiện các biện pháp phòng ngừa, cảnh báo nguy hiểm liên quan tới "cái nắp cống". Đối với một bộ phận người dân thiếu ý thức thì việc tuyên truyền chưa đủ mà cần phải xử phạt mới có hiệu quả răn đe. Đừng để năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa lại xảy ra những vụ việc đau lòng liên quan tới cống thoát nước. Đừng để cống thoát nước trở thành những "cái bẫy" nuốt người và là nỗi ám ảnh của người đi đường. Đừng để "mất bò mới lo làm chuồng".

PV

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/cong-thoat-nuoc-hay-cai-bay-chet-nguoi-460453/