Công thì kèm được Phượng, nhưng pháo sáng thì vẫn lọt lưới

Nếu như dưới sân Hà Tĩnh, Văn Công đã kèm chặt được Công Phượng (TP.HCM) thì trên sân Hàng Đẫy, pháo sáng vẫn nổ cả trên khán đài lẫn dưới sân.

Trận này, đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác không có sự phục vụ của các cầu thủ chủ chốt như: Pape Diakite, Amido Balde hay Nguyễn Hữu Tuấn do dính 3 thẻ phạt. Nhưng những cái tên như: Công Phượng, Xuân Nam, Phi Sơn đều được đánh giá cao hơn các cầu thủ chủ nhà Núi Hồng.

 Công luôn đeo bám Phượng. Ảnh CLB TP.HCM

Công luôn đeo bám Phượng. Ảnh CLB TP.HCM

Khi Công kèm Phượng

Trải qua 9 vòng đấu, chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới chỉ giành được 1 chiến thắng, 5 trận hòa và để thua 2 trận. Đội chủ sân Hà Tĩnh đang có 8 điểm, đứng thứ 13/14 trên bảng xếp hạng và họ cần có 3 điểm trong trận đấu này để thoát đáy.

HLV Đức “nổ” đã có 2 sự thay đổi so với các trận đấu trước đây, đầu tiên là họ chọn màu áo vàng lâu nay chỉ dùng đá sân khách, thay cho màu đỏ như thường lệ. Hóa ra ông thầy được tiếng nổ này cũng lắm bài động viên tinh thần cầu thủ mang màu sắc tâm linh và tỏ ra hiệu nghiệm.

Nhưng việc HLV Minh Đức dùng Văn Công thay Hoàng Lâm đá cặp trung vệ với Janclesio để kèm Công Phượng là bài toán khá cao tay. Minh Đức có một chút khôi hài khi phát biểu sau trận đấu: “Công thức của tôi là Công Phượng. Công là Trần Văn Công, số 37. Công chạy theo Phượng là Công Phượng. Tôi nói là hai bạn cứ chạy cùng nhau. Hôm nay đội tôi đá 9 đấu 9 còn lại là Công đá với Phượng” rõ ràng đây là trận đấu mà tiền đạo này “tắt điện” và đã bị thay ra khi trận đấu còn 20 phút nữa.

Đúng là khi thắng, người ta có quyền phát ngôn và thực tế thì Minh Đức được coi là người có khoa ăn nói. Nhưng khi không có ngoại binh Mansaray chia lửa mà Bruno vẫn ghi bàn được thì công đầu phải tính cho nhà cầm quân này. Nhất là khi đội bóng của HLV Chung Hae- seong đang là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch V.League năm nay.

Không thể không tính đến việc hơn 10 ngàn khán giả Hà Tĩnh đá đội nắng đến cỗ vũ cho thầy trò HLV Minh Đức. Có sự tiếp sức của 10 nghìn khán giả trên sân đã tạo nên một bầu không khí tuyệt vời và là nguồn động lực lớn để thầy trò HLV Phạm Minh Đức thi đấu tốt hơn. Có thể nhắc đến vài khán giả đặc biệt như Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, ông Lee Jung jin trợ lý của HLV Park Hang-Seo.

Pháo sáng, biết rồi, nói mãi

Lại nói chuyện pháo sáng, năm ngoái trận đấu giữa Hà Nội với Nam Định pháo sáng đá nổ và có cổ động viên thành Nam đã nhận án 4 năm tù giam. Nhưng điều này không làm cho các cổ động viên đất Cảng lo ngại, pháo vẫn nổ trên sân và cả khán đài sân Hàng Đẫy. Người ta dường như bỏ qua những lời cảnh báo, răn đe của ban tổ chức sân được phát thanh liên tục trước trận đấu.

Pháo sáng vẫn lọt qua các trạm gác như thế này. Ảnh HPFC

Ban tổ chức sân Hàng Đẫy, VPF, các lực lượng an ninh đã lên kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu này từ khá sớm và kỹ lưỡng. Điều khá lạ là có 2 vòng kiểm tra, soi chiếu như sân bay, cùng với 500 cảnh sát, có cả chó nghiệp vụ lẫn cảnh sát hình sự hóa trang nhưng vẫn có 6-7 quả pháo sáng lọt lưới. Chỉ đến khi pháo nổ thì lực lượng PCCC mới xuất hiện và dập lửa trong sự hò reo của hơn 2.000 cổ động viên Hải Phòng (?!!).

Rốt cuộc thì pháo sáng vẫn không cứu được Hải Phòng khỏi 1 trận thua từ bàn phản lưới nhà của Mạnh Hùng, cầu thủ thi đấu tốt nhất trận. Nhưng nó đã để lại một hình ảnh xấu cho một trận đấu được truyền hình trực tiếp. Phạt tiền ban tổ chức sân, đưa cổ động viên quá khích ra tòa, lập 2 lớp hàng rào an ninh, khám xét kỹ lưỡng từng người vào sân, đủ cả. Nhưng câu chuyện làm thế nào để không có pháo sáng nổ trên sân Hàng Đẫy vẫn là điều cực khó đối với ban tổ chức sân? Thêm lần nữa để pháo sáng lọt lưới thì Ban tổ chức sân Hàng Đẫy vẫn là "đội thua".

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cong-thi-kem-duoc-phuong-nhung-phao-sang-thi-van-lot-luoi-390286.html