Công tác trọng tài lại 'nổi sóng' ở V.League 2018: Đi tìm sự công tâm, cầu thị của vị trưởng ban!

Những sai sót của trọng tài Trần Văn Lập trong trận đấu giữa B.Bình Dương và Than Quảng Ninh tại vòng 22 V.League 2018 chỉ là một trong nhiều dẫn chứng cho những bất thường được dự báo sẽ lan tỏa khi giải chuyên nghiệp bước vào những vòng đấu cuối cùng - một sự kiện mang tính 'đến hẹn lại lên' và không khiến người hâm mộ bất ngờ. Tuy nhiên, điều đáng nói chính là cách hành xử của người đứng đầu Trưởng ban Trọng tài - ông Nguyễn Văn Mùi: Ra sức bảo vệ cái sai của đồng nghiệp.

Trọng tài Trần Văn Lập.

Như chúng ta đã biết, ở trận đấu B.Bình Dương - Than Quảng Ninh, vị “vua áo đen” họ Trần đã có sai lầm rất sơ đẳng: “Quên” rút thẻ đỏ khi Hồ Tuấn Tài (B.Bình Dương) phải nhận thẻ vàng thứ hai. Song mọi chuyện không chỉ có vậy: Do không bị truất quyền thi đấu nên cầu thủ này đã chớp thời cơ tham gia tấn công và chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn ở phút bù giờ thứ 3. Ban đầu, ông Lập giơ tay công nhận bàn thắng nhưng trước phản ứng của đội bóng đất Thủ Dầu Một cùng nhắc nhở từ trọng tài bàn, vị này quyết định “bẻ còi” và “tặng” cho Tuấn Tài một chiếc thẻ đỏ. Và dĩ nhiên, sự “nhớ nhớ - quên quên” này đã châm ngòi cho một cuộc cự cãi nảy lửa ngay sau đó.

Cần phải khẳng định ngay rằng, chuỗi quyết định của trọng tài Lập là không thể chấp nhận ở một giải đấu chuyên nghiệp. Nó phản ánh sự non kém về chất lượng của đội ngũ trọng tài ở V.League mà ông Lập chỉ là minh chứng cụ thể. Bản thân Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Trần Anh Tú cũng nhận thấy nếu không “xử nghiêm” thì chưa biết chừng V.League sẽ “vỡ” nên ngay khi Ban Trọng tài còn bận “mổ băng”, “đợi báo cáo giám sát”, ông Tú đã khẳng định: Ngưng sử dụng trọng tài Lập đến hết mùa giải!

Ấy thế nhưng, bất chấp phản ứng từ người hâm mộ cũng như lãnh đạo VPF, Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi đã vội vã đăng đàn, viện dẫn nhiều điều luật để chứng minh: Trọng tài Lập không sai, chỉ chấp nhận “lỗi phương pháp” của thuộc cấp. Nguy hiểm hơn, ông Mùi còn viện dẫn một trường hợp “quên thẻ” tương tự trên thế giới và rằng: Sai sót ấy cũng bình thường “như cân đường hộp sữa”, chẳng cần thiết phải ầm ĩ lên!

Chẳng cần quá tinh tường người ta cũng thấy ông Mùi đang sai về... phương pháp - thay vì phải nhìn thẳng vào sự thật để nghiêm khắc kiểm điểm thì lại dùng “cái sai trên thế giới” để bào chữa cho “cái sai ở quốc nội”. Điều này dễ khiến khán giả có cảm giác vị trưởng ban đang bao che, dung túng cho cấp dưới. Đó là chưa kể khi đưa ra khái niệm “lỗi phương pháp”, ông Mùi không giải thích rõ về nội hàm, ý nghĩa khiến mọi việc chỉ càng thêm phức tạp mà qua đó, người hâm mộ không nhìn thấy ở ông Nguyễn Văn Mùi sự cầu thị, biết lắng nghe.

Ngôi “vương” mùa bóng 2018 đã an bài (cho Hà Nội FC), V.League năm nay chỉ còn gay cấn, khốc liệt ở cuộc chạy trốn khỏi nhóm xuống hạng và với diễn biến hiện tại, quả thật không thể không âu lo bởi chất lượng trọng tài V.League và quan trọng hơn là cách hành xử thiếu công tâm, “né trách nhiệm” của người đứng đầu những vị “vua áo đen”!

MẠNH HÀ

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/59ecwl/new-article.aspx