Cổng sân Mỹ Đình: Tiểu thương than ế vì không bán được cờ, dịch vụ trông giữ xe lại hốt bạc

Trước trận đấu giữa Việt Nam gặp Malaysia, rất đông người dân bày bán nhiều các loại cờ lớn nhỏ, kèn và miếng dán phục vụ người hâm mộ nhưng lượng hàng bán ra không được như mong đợi

Rất nhiều tiểu thương bày bán các mặt hàng như cờ, băng rôn, khẩu hiệu, kèn và miếng dán mặt trước cổng sân vận động Mỹ Đình

Ghi nhận của phòng viên từ 4h chiều ngày 16/11, nhiều tiểu thương đã chuẩn bị từ sớm để phục vụ các cổ động viên Việt Nam

Tuy trận đấu được nhiều người quan tâm nhưng do chưa ở thời điểm sát trận đấu nên người mua ít, giá bán vẫn không quá cao.

Một tiểu thương tên Tú cho biết: "Chưa bao giờ thấy người bán còn nhiều hơn cả người mua như thế này, tôi ngồi đây từ 12h trưa mà không bán được nổi 200 nghìn"

Nhóm sinh viên đến từ trường FPT có mặt từ 2h chiều cũng chỉ bán vỏn vẹn được 4-5 chiếc cờ nhưng vẫn cảm thấy rất vui vì lần đầu tiên được trải nghiệm bán hàng

Đa số người bán đều là các bạn sinh viên đi làm ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập, hoặc chỉ để trải nghiệm cơ hội bán hàng.

Nhiều bạn nhanh chóng bỏ cuộc.

Trái ngược lại thì hình thức trông giữ xe máy lại đang "hốt bạc"

Chỉ riêng buổi chiều, chủ bãi xe đã nhận gửi khoảng 100 chiếc

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cong-san-my-dinh-tieu-thuong-than-e-vi-khong-ban-duoc-co-dich-vu-trong-giu-xe-lai-hot-bac-20181116175534546.htm