Công Phượng vào sân 20 phút, không cứu nổi Incheon United
Một cuộc khủng hoảng thực sự mà Incheon United của tiền đạo Công Phượng đang phải trải qua, khi trận thứ 11 họ không biết thắng, chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng K.League 2019.
Tại vòng 11 K.League 2019, Incheon United hành quân tới làm khách trên sân của Daegu, đội bóng đang nằm ở nửa trên BXH và được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch mùa này.
Đây cũng là trận đấu đầu tiên HLV Yoo Sang-chul ra mắt Incheon United sau khi lên nằm quyền thay cho HLV Lim Joong-yon. Tiền đạo Công Phượng không có tên trong đội hình xuất phát nhưng chân sút của tuyển Việt Nam được HLV Yoo điền tiên vào danh sách dự bị.
Incheon United chủ động chơi chắc chắn ở phần sân nhà song phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ 9. Tiền đạo Cesinha của Daegu tung cú đá một chạm khiến thủ môn San Jung không kịp đổ người cứu thua.
Sau khoảng 20 phút đầu, Daegu chơi lấn lướt, thế trận trở lại cân bằng. 2 đội triển khai bóng chậm rãi và không tạo thêm một tình huống nào đáng chú ý.
Bước sang hiệp 2, Incheon gây sức ép dồn dập và có được bàn gỡ hòa với cú vôlê cực kỳ đẹp mắt của Park Yong Ji. Phút 73, Công Phượng được tung vào sân với mục đích giúp cho lối chơi của Incheon United sẽ thêm phần đột biến và đa dạng trong những pha tấn công. Tuy nhiên, anh chưa kịp chạm bóng thì đội bóng của anh đã để thủng lưới lần thứ 2.
Phút 74, số 9 Edgar có pha nhoài người dứt điểm ở cự ly gần khiến thủ môn của Incheon United đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.
Dù chơi nỗ lực ở những phút sau đó để cùng các đồng đội tìm kiếm bàn gỡ, nhưng Công Phượng vẫn quá đơn độc khi mà lối chơi của Incheon United vẫn cho thấy sự rời rạc, không gắn kết giữa các tuyến.
Trận đấu khép lại với thắng lợi sát nút 2-1 cho Daegu và đội bóng này vươn lên vị trí thứ 3, trong khi Incheon United vẫn giẫm chân ở cuối BXH với chỉ 6 điểm. Đây cũng là thất bại thứ 3 liên tiếp và là trận thứ 11 không biết thắng tại K.League 2019 của Công Phượng cùng đồng đội.