Công Phượng lập công trong trận hòa của TP Hồ Chí Minh

Chân sút rất được kỳ vọng bên phía TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Phượng cuối cùng đã 'nổ súng' giúp đại diện Việt Nam có được trận hòa 2-2 trên sân của Yangon United ở lượt trận mở màn vòng bảng AFC Cup 2020 diễn ra trong ngày 11-2.

Bảng G AFC Cup 2020

Các cầu thủ TP Hồ Chí Minh (áo đỏ) có chuyến làm khách vất vả trên đất Myanmar.

Các cầu thủ TP Hồ Chí Minh (áo đỏ) có chuyến làm khách vất vả trên đất Myanmar.

Dù các giải vô địch quốc nội của Việt Nam đã bị tạm hoãn do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, nhưng phần lớn các giải đấu của châu Á, điển hình như AFC Cup vẫn diễn ra theo đúng lịch dự kiến. Làm khách trên đất Myanmar, đội á quân V-League 2019 TP Hồ Chí Minh không thể mang tới đội hình ưng ý nhất khi một số trụ cột như Viktor, Matias hay Văn Thuận đều đang dính chấn thương dài hạn. Tuy nhiên, trong đội hình vẫn có khá nhiều hảo thủ đáng chú ý như Công Phượng, Phi Sơn hay Hoàng Thịnh.

Phải thi đấu xa nhà nhưng chính các cầu thủ đội khách TP Hồ Chí Minh mới là những người nhập cuộc chủ động và tự tin hơn, sớm tạo ra sức ép lên khung thành của Yangon United. Được HLV Chung Hae Seong tin tưởng trao vị trí lĩnh xướng hàng công, tiền đạo Amido Balde đã không khiến ông thầy người Hàn Quốc thất vọng khi liên tục khuấy đảo hàng thủ đội bạn. Chân sút người Guinea-Bissau bỏ lỡ tình huống ăn bàn mười mươi ngay phút thứ 6 khi dứt điểm quá nhẹ trong tình huống bứt tốc và đối mặt với thủ môn bên phía Yangon United.

Tuy nhiên, Amido Balde không phải quá tiếc nuối cơ hội này, bởi chỉ sau đó đúng năm phút, chính anh là người mở tỷ số trận đấu. Từ pha thoát xuống thông minh và câu bổng thuận lợi của Tùng Quốc bên cánh phải, tiền đạo trưởng thành trong màu áo đội trẻ Sporting Lisbon bật cao đánh đầu đập đất hiểm hóc tung lưới Yangon United.

Nhưng lợi thế đó không được TP Hồ Chí Minh duy trì lâu. Chỉ vỏn vẹn bốn phút sau, Emmanuel Uzochukwu đánh đầu cận thành ở tình huống phạt góc, quân bình tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà. Chưa kịp định thần sau bàn thua, đại diện Việt Nam tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai ở phút 19. Maung Maung Lwin nhận bóng từ trung lộ trước khi tung cú sút xa trái phá làm bó tay thủ thành Thanh Thắng. 2-1 nghiêng về Yangon United khi trận đấu chưa trôi qua phút 20.

Có được tỷ số dẫn trước, đội bóng Myanmar dần giảm nhịp độ trận đấu và lùi khá thấp đội hình để tập trung phòng ngự. Các cầu thủ TP Hồ Chí Minh dù cầm nhiều bóng hơn nhưng rất khó khan trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Tiền đạo rất được kỳ vọng Công Phượng như thường lệ vẫn thi đấu năng nổ, di chuyển rộng cả bên phía cánh trái lẫn trung lộ để xuyên phá hàng thủ áo xanh hồng.

Những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của TP Hồ Chí Minh cuối cùng cũng đem tới hiệu quả với bàn gỡ hòa 2-2 bốn phút trước khi hiệp 1 khép lại. Công Hiển có bóng bên phía cánh trái, sau một nhịp khống chế đã tung ra đường chuyền vừa tầm để Công Phượng xâm nhập và đánh đầu cắt mặt tung lưới thủ thành Kyaw Zin Htet. 2-2 cũng là tỷ số của 45 phút đầu tiên.

Niềm vui gỡ hòa của các cầu thủ đội khách.

Hiệp 2 diễn ra với nhịp độ chậm hơn nhiều so với sự sôi nổi, tưng bừng của hiệp đấu trước đó. TP Hồ Chí Minh chơi chắc chắn hơn, tránh để đối phương tận dụng và có bàn thắng dễ dàng như trong 20 phút đầu trận. Về phần mình, Yangon United lại tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn đáng kể. Nếu như Zaw Min Tun dứt điểm nắn nót hơn ở pha đệm bóng chỉ cách khung thành chưa đến 5 m ở phút 66 thì có lẽ kết quả đã không dừng lại với bốn bàn thắng.

Áp lực trong những phút cuối trận ngày càng tăng lên trước khung thành của thủ môn Thanh Thắng. Phút 77, Uzochukwu thoát xuống tốc độ, bứt khỏi sự truy cản của hai hậu vệ áo đỏ trước khi đệm bóng chệch khung thành trong gang tấc. Những cơ hội cứ thế lần lượt trôi qua trước mũi giày tiền đạo hai đội, khiến tỷ số dừng lại ở kết quả 2-2 chung cuộc.

Trận hòa này giúp hai đội có được những điểm số đầu tiên tại sân chơi châu lục, tạm chia nhau hai vị trí thứ 2 và 3 tại bảng G. Ở trận đấu cùng bảng, Hougang United thắng nhẹ nhàng Laos FC 3-1 để vươn lên dẫn đầu sau lượt trận đầu tiên.

Than Quảng Ninh (áo xanh) trắng tay trên đất Indonesia bởi chơi thiếu người từ quá sớm.

* Một đại diện khác của Việt Nam là Than Quảng Ninh cũng có trận ra quân trong ngày hôm nay. Đội bóng đất mỏ thi đấu rất nỗ lực và có được bàn thắng ở phút 19 nhờ công Jeremie Lynch, tuy nhiên việc bị mất người từ quá sớm (Andre Fagan rời sân ở phút thứ 4 do lỗi cao chân nguy hiểm) đã khiến đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng không thể trụ vững và nhận thất bại đậm 1-4 trên sân của Bali United (Indonesia). Như vậy, các đại diện của V-League sẽ phải chờ ít nhất tới lượt trận thứ 2 mới có thể mong tìm kiếm được chiến thắng đầu tiên tại AFC Cup – giải đấu mà CLB Hà Nội từng vào tới trận chung kết liên khu vực ở mùa giải năm ngoái.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/43229902-cong-phuong-lap-cong-trong-tran-hoa-cua-tp-ho-chi-minh.html