Công Phượng hé lộ thực tế buồn ở Incheon United

Incheon United đã trải qua 6 trận thua liên tiếp, và Công Phượng mô tả không khí trong đội lúc này khá ngột ngạt khi đồng đội của anh sa sút nặng nề về tinh thần.

Sau khi HLV Jorn Andersen từ chức, trợ lý Lim Joong-yong được chỉ định tạm quyền với hy vọng sẽ giúp Incheon United tạm vượt qua cơn khủng hoảng. Tuy nhiên, ngay cả khi tiếp một đối thủ hạng dưới là Cheongju FC trong khuôn khổ Cúp quốc gia, Incheon Utd vẫn gây thất vọng não nề với trận thua 0-1 ngay trên sân nhà.

Công Phượng (giữa) đang bất lực tại Incheon Utd

Công Phượng (giữa) đang bất lực tại Incheon Utd

Ở trận này, Công Phượng được ra sân từ đầu trong vai trò hộ công, vị trí mà anh từng không ít lần đảm nhiệm ở HAGL và đội tuyển quốc gia. Dù vậy, Công Phượng vẫn không thể ăn nhịp cùng các đồng đội trong những phút có mặt trên sân.

Đó cũng là trận thua thứ 6 liên tiếp của Incheon Utd trên mọi đấu trường, khiến đội bóng này tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.

Trả lời On Sports, Công Phượng cho biết: "Tinh thần chúng tôi bị ảnh hưởng nhiều vì những trận thua liên tiếp. Không khí trong đội khá căng thẳng. Bản thân tôi cũng không thi đấu tốt ở trận này. Incheon cũng bị ảnh hưởng lực lượng, chúng tôi không có đội hình mạnh nhất vào lúc này".

Ở vòng 8 K-League 2019, Công Phượng và các đồng đội tiếp tục gặp thử thách rất lớn, khi làm khách của Seoul FC, vào 14h ngày 21-4. Đây là đội bóng đang xếp thứ nhì trên BXH với 16 điểm sau 7 vòng. Việc Incheon United tiếp tục để thua trận thứ 7 là điều có thể dự báo trước.

Tiểu Lam

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/cong-phuong-he-lo-thuc-te-buon-o-incheon-united/807428.antd