Công Phượng đi bóng đúng một kiểu, Philippines vẫn phải nhận bàn thua

Tiền đạo của HAGL liên tục đi bóng và đột phá theo đúng một kiểu. Sau nhiều lần thất bại ở cả hai lượt trận, anh đã có được bàn thắng cho riêng mình.

Phút 83, HLV Park Hang-seo tung Công Phượng vào sân từ băng ghế dự bị trong trận bán kết lượt về với Philippines tại Mỹ Đình. Ông hy vọng tiền đạo của HAGL sẽ tận dụng tốc độ, kỹ thuật và khả năng đi bóng lắt léo để đánh vào điểm yếu thể lực của đối thủ.

Thực tế cho thấy Phượng tiếp tục chơi tiền đạo trái và tấn công Philippines bằng các pha đột phá cá nhân từ cánh vào trung lộ. Đây là cách chơi đã được anh liên tục sử dụng trước Philippines từ trận lượt đi cho tới lượt về. Đương nhiên, không phải tình huống nào anh cũng thành công.

Điều kỳ lạ là Phượng chỉ đá theo đúng một cách, nhưng các hậu vệ của Philippines vẫn không tài nào ngăn cản.

Đã liên tiếp phải đối mặt Công Phượng ở lượt đi, Alvaro Silva vẫn không thể bắt bài và ngăn chặn Công Phượng tại lượt về. Anh chính là người bị Phượng đánh bại trong cả hai tình huống ở hai lượt trận. Chỉ khác là lần này, Phượng đã có bàn thắng.

Bàn thắng của số 14 cho thấy HLV Sven-Goran Eriksson đã hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản Công Phượng dù cầu thủ này chỉ có duy nhất một cách đi bóng sau hai trận.

Sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, Công Phượng tiếp tục hành hạ các hậu vệ Philippines vẫn với cách đi bóng ấy ở biên trái.

Ở trận lượt đi, anh cũng có tình huống đột phá qua 2 hậu vệ Philippines nhưng đã dứt điểm ra ngoài.

Điểm yếu đội hình (chỉ có 18 cầu thủ) của Philippines đã bộc lộ trong bàn thua này. Ông Eriksson biết rõ đối thủ sẽ làm gì nhưng không có đủ con người để ngăn cản.

Minh Chiến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-phuong-di-bong-dung-mot-kieu-philippines-van-phai-nhan-ban-thua-post898370.html