Công Phượng đá hỏng penalty: Xin đừng vì lỗi sai mà biến 'tiền đạo quốc dân' thành tội đồ

Trận cầu quyết định của King's Cup 2019 đã kết thúc sau loạt đá penalty với tỷ số 5-4 nghiêng về phía Curacao. Đứng trước thất bại khi dứt điểm tại chấm 11m, Công Phượng chịu không ít chỉ trích của người hâm mộ.

Vào lúc 19h45 ngày 8/6, trận chung kết King's Cup 2019 đã diễn ra trong sự mong chờ của nhiều người. Bước vào trận đấu, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã thi đấu cực kỳ dũng mãnh. Mặc dù bị đối thủ Curacao dẫn trước với cú sút hiểm đến từ cầu thủ châu Mỹ là Antonia thế nhưng cả đội vẫn giữ vững đội hình và gỡ hòa ở phút thứ 83 của trận đấu.

Sau 90 phút thi đấu, Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa ĐT Curacao với tỷ số 1-1. Tuy nhiên, trên loạt đấu súng cân não, ĐT Curacao đã giành chiến thắng với tỉ số 5-4. Đội bóng đến từ vùng biển Caribe đã sút thành công ở cả 5 lượt. Trong khi đó, cầu thủ mang áo số 10 Công Phượng, tiền đạo được đánh giá là có kỹ thuật sút bóng gần như tốt nhất đội tuyển Việt Nam lại là người duy nhất đá trượt Penalty.

Khoảnh khắc Công Phượng đá hỏng Penalty.

Và nỗi thất vọng của cầu thủ mang áo số 10.

Sau sai lầm dẫn đến trận thua đáng tiếc của đội nhà, Công Phượng đã trở thành tâm điểm chỉ trích của nhiều người hâm mộ. Các fanpage bóng đá đã ngay lập tức đăng ảnh chế diễu cú sút sai lầm của anh. Bên dưới bình luận cũng có rất nhiều người hâm mộ chỉ trích cú sút pen hỏng của CP10.

Tuy nhiên, trên thực tế, Việt Nam tại giải này đã làm rất tốt. King's Cup 2019 chỉ là một giải đấu giao hữu. Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc vượt qua cả chủ nhà Thái Lan, giữ vững vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng các đội bóng châu Á. Đây cũng không phải là một giải đấu mà chúng ta phải đặt việc thắng thua lên hàng đầu.

Ảnh chế về sai lầm của Công Phượng tràn ngập mạng xã hội.

Mặc dù việc dứt điểm hỏng là sai lầm của Công Phương, nhưng ngay cả vậy, thì người duy nhất có quyền trách các cầu thủ chính là bản thân họ. Còn chúng ta - các cổ động viên - thì nên tự hào với những gì mà họ đã làm được.

Hãy nhớ lại vài năm trước đây, Việt Nam chẳng bao giờ dám mơ đến những giải lớn. Ngay cả những giải nhỏ tại khu vực như AFF Cup thì đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng không khỏi chật vật trước các đội bóng như Indonesia, Thái Lan. Thế nhưng hiện tại, đội tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh số 1 Đông Nam Á. Để đạt được điều này, công lao của Công Phượng không hề nhỏ và đó là điều không thể phủ nhận.

Và những bình luận chỉ trích tràn ngập mạng xã hội

Nhiều người hâm mộ dường như vì một lỗi sai tại giải giao hữu mà quên rằng, Công Phượng không ít lần sút tung lưới đối thủ từ những vị trí không tưởng, từng nhiều lần cứu đội nhà những bàn thua trông thấy. Anh là nỗi khiếp sợ mà mỗi khi ra sân đều bị kèm bởi 3,4 cầu thủ đội bạn.

Đội tuyển Việt Nam nói chung và Công Phượng nói riêng đã chiến đấu một cách anh dũng trong mỗi trận đấu. Họa chăng cầu thủ mang áo số 10 của chúng ta hôm nay chỉ thiếu một chút may mắn mà thôi. Chấm phạt đền luôn là nỗi ám ảnh của các cầu thủ. Công Phượng cũng không ngoại lệ, điều quan trọng là hãy nhìn vào sự cố gắng của anh suốt 90 phút chạy không ngừng nghỉ trên sân, những nỗ lực và công hiến của anh cho bóng đá nước nhà.

Hãy nhớ những lần Công Phượng lăn xả trên sân, thay vì chỉ trích mãi một quả pen đá hỏng.

Người buồn nhất hiện tại có lẽ chính là Công Phượng. Vậy nên những lời an ủi, cổ vũ dành cho anh lúc này mới là cần thiết nhất. Người hâm mộ có lẽ nên kiềm chế bản thân mình hơn, nghĩ cho cầu thủ nhiều hơn. Đừng biến ranh giới giữa "anh hùng" và "tội đồ" trở nên mong manh đến thế.

Dung

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/cong-phuong-da-hong-penalty-xin-dung-vi-loi-sai-ma-bien-tien-dao-quoc-dan-thanh-toi-do-74116.html