Công Phượng chưa thay đổi được định kiến

Đến K-League sau màn trình diễn ấn tượng ở Asian Cup 2019 nên khi Công Phượng nói lời chia tay, nhiều người cho rằng cựu tiền đạo Incheon United thất bại trong việc thay đổi định kiến cầu thủ Việt ra nước ngoài chỉ để làm thương hiệu

Những tưởng Công Phượng sẽ không đi vào vết xe đổ của Lương Xuân Trường khi sang Hàn Quốc thi đấu trong màu áo Incheon United, thế nhưng, mối lương duyên của cả hai chỉ kéo dài 3 tháng. Sáng 2-6, CLB Incheon United thông báo chia tay Công Phượng, còn CLB HAGL cho biết tiền đạo tuyển Việt Nam sẽ sang Pháp thử việc sau khi đá xong King’s Cup 2019 ở Thái Lan.

CLB Incheon United với thông báo chia tay Công Phượng Ảnh: IUFC

CLB Incheon United với thông báo chia tay Công Phượng Ảnh: IUFC

Mọi thông tin về chuyến thử việc ở Pháp đang được lãnh đạo CLB HAGL giữ kín. Chỉ biết đó là một đội bóng thuộc Giải Hạng nhì Pháp (Ligue 2), có mối liên hệ khá mật thiết với hệ thống đào tạo của Học viện JMG toàn cầu. Người đóng vai trò cầu nối đưa Công Phượng sang Pháp thử việc tới đây sẽ là HLV Guillaume Graechen, người thầy đã gắn bó với lứa tài năng trẻ của HAGL từ những ngày đầu và hiện vẫn trong giai đoạn rèn luyện cho khóa 4 của Học viện HAGL JMG.

Trong 3 tháng thi đấu ở Hàn Quốc, tiền đạo của tuyển Việt Nam chỉ được ra sân 8 trận, không ghi được bàn thắng hay kiến tạo nào. Theo báo chí Hàn Quốc, Công Phượng đã thất bại trong việc khẳng định tài năng ở giải đấu K-League, nơi mà hầu hết các đội bóng đều chọn lối chơi bóng dài, vốn là sở đoản của cầu thủ xứ Nghệ vốn chỉ cao khiêm tốn 1,68 m. Thậm chí, tờ Newis còn bình luận: "Việc thua kém về thể hình khiến Công Phượng thất bại trong tranh chấp. Incheon United như con tàu đắm dưới đại dương, trong khi Công Phượng lại không cho thấy phẩm chất nào khác biệt so với phần còn lại trong đội bóng. Buộc lòng Incheon United phải dọn trống đội hình, chừa chỗ cho những nhân tố mới".

Điều khiến người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối nhất chính là 352 phút thi đấu không đủ giúp Công Phượng chứng minh ngược lại suy nghĩ của cả nền bóng đá Việt Nam về việc HAGL đưa anh sang chơi bóng ở Nhật Bản, Hàn Quốc - những nền bóng đá đẳng cấp nhất châu lục - chỉ là cái cớ để quảng cáo cho đôi bên. Chính vì vậy, khi HAGL, Công Phượng và Incheon cùng chủ động chọn giải pháp ngưng hợp tác ngay trước thời điểm tiền đạo gốc Đô Lương bay sang Thái Lan hội quân cùng tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup 2019, điều đó được xem là cần thiết nhằm cứu vãn hình ảnh của cầu thủ được người hâm mộ Việt Nam quan tâm, yêu mến này.

Sau King’s Cup 2019, Công Phượng sẽ trở về nước hoàn tất thủ tục xin visa đi Pháp để tìm kiếm thử thách mới. Giới chuyên môn một lần nữa lại tranh luận nhiều về vấn đề này bởi việc chưa tỏa sáng ở giải J-League 2 rồi K-League, liệu sang Pháp có phải là một lựa chọn thức thời cho Công Phượng, hay lại là một sai lầm tiếp theo nữa? Mọi chuyện tiếp tục phải chờ thời gian trả lời nhưng từ những gì Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường trải qua, nhiều người lo lắng rằng Quang Hải, Đoàn Văn Hậu liệu có giẫm phải vết xe đổ khi đang được những CLB ở La Liga hay Bundesliga quan tâm?

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/cong-phuong-chua-thay-doi-duoc-dinh-kien-20190602211528669.htm