Công Phượng, Anh Đức ghi bàn, Việt Nam đánh bại Malaysia tại 'chảo lửa' Mỹ Đình

Hai bàn thắng của Công Phượng và Anh Đức đã đưa Việt Nam vượt qua đối thủ nặng ký nhất của bảng A là Malaysia đồng thời mở ra cánh cửa rộng lớn để giành vé vào bán kết.

Cầu thủ VN ăn mừng chiến thắng.Ảnh: Đức Đồng

Cầu thủ VN ăn mừng chiến thắng.Ảnh: Đức Đồng

Phút 90+4: Hết giờ. Chung cuộc tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0.

Phút 90+1: Trong pha dàn xếp tấn công của tuyển Việt Nam thật bài bản, Quang Hải bấm bóng vào giữa cho Văn Quyết chớp cơ hội nhưng người đàn anh đã không hiểu ý.

Phút 89: Hiệp 2 được bù thêm 4 phút.

Phút 87: Xuân Trường được cho ra nghỉ, cầu thủ Đức Huy được đưa vào sân.

Phút 85: Trong pha tấn công của Malay thủ môn Văn Lâm bị đau. Đội bạn tiếp tục chơi xấu và lần này người nhận đòn là Anh Đức.

Phút 80: Malaysia càng về cuối chơi càng thô bạo, họ không ngại va chạm và tìm mọi cách để đạp vào những đôi chân của các cầu thủ Việt Nam. Trước khi được thay ra sân, Công Phượng cũng bị hậu vệ đội bạn thụi cùi chỏ vào ngực. Nếu trọng tài nhìn thấy chắc chắn cầu thủ này sẽ bị thẻ đỏ.

Phút 77: Hàng loạt pha tấn công của Malay gây hỗn loạn trước khung thành của thủ môn Văn Lậm. Xuân Trường và kịp thời phá bóng.

Phút 72: HLV Park Hang-seo cho Công Phượng ra nghỉ, thay anh là đội trưởng Văn Quyết.

Phút 70: VN có sự thay đổi đầu tiên, Hùng Dũng vào sân thế chỗ cho Văn Đức.

Phút 61: Sau khi bị đội bạn dâng cao đội hình thì từ pha có bóng giữa sân, Xuân Trường châm ngòi qua cho Văn Đức, cầu thủ của SLNA đã nhanh chóng chuyền bóng cho tiền đạo Anh Đức, lão tướng đã nhanh chóng đưa bóng vào lưới đội bạn, đưa Việt Nam dẫn trước 2-0.

Phút 58: Duy Mạnh phạm lỗi ngoài vòng cấm, Malay được hưởng quả đá phạt trực tiếp rất nguy hiểm. Góc sút phạt cực kỳ rộng. Cầu thủ Malay đá phạt nguy hiểm nhưng thủ môn Văn Lâm đã ngã người đấm bóng giải nguy.

Phút 54: Những phút đầu hiệp hai chứng kiến các tình huống va chạm quyết liệt. Trọng tài liên tục phải nhắc nhở Akram Mahinan, Quang Hải và Văn Hậu.

Phút 50: Xuân Trường có bóng ở giữa sân nhưng bị đội bạn phạm lỗi, Văn Hậu cũng có pha phạm lỗi không đáng có.

Phút 1: Theo thống kê ở hiệp 1, Malaysia cầm bóng nhiều hơn chủ nhà với 65%. Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng thì VN đã tận dụng được.

Hiệp 2 bắt đầu:

Phút 45+1: Hết hiệp 1. Tuyển Việt Nam đang dẫn trước 1-0.

Phút 44: Hiệp 1 được cộng thêm 1 phút.

Phút 42: Bị dẫn trước, Malaysia đã dồn lên và tìm mọi cách để kiếm bàn gỡ nhưng mọi đường bóng của Malay đều bị hàng hậu vệ VN phá vỡ.

Phút 38: Đoàn Văn Hậu thực hiện pha cắt bóng ngăn cản pha tổ chức tấn công bên cánh phải của ĐT Malaysia. Hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam đảm bảo sự chắc chắn với sự phối hợp rất tốt của các cầu thủ.

Phút 36: Xuân Trường phạm lỗi khi cản phá pha tấn công của Malay. Ớ cự ly gần 30m, cầu thủ đội bạn sút mạnh nhưng thủ môn Văn Lâm đã ôm gọn bóng.

Phút 26: Xuân Trường làm chủ giữa sân rất tốt, anh thường xuyên có những đường chuyền sắc nét cho các tiền đạo VN.

Phút 18: Đội tuyển Việt Nam lên tinh thần sau bàn mở tỷ số, chơi thanh thoát hơn trong các pha tấn công. Trong khi đó, Malaysia có dấu hiệu vội vã tìm kiếm bàn gỡ và đây là cơ hội để đội chủ nhà tổ chức phản công.

Phút 13: Sau bàn thắng, các cầu thủ VN hưng phấn và làm chủ trận đấu. Trong pha phản công nhanh, Xuân Trường chuyền bóng cho Quang Hải, Syamer Kutty Abba buộc phải cản phá và nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi với Quang Hải.

Phút 12: Sau hơn 10 phút bị đội khách ép sân dồn dập, Văn Hậu có bóng bên cánh trái, anh tạt bóng vào cho Anh Đức sút xa nhưng lão tướng Việt Nam sút hụt bóng. Công Phượng đang đứng sau và không bỏ lỡ cơ hội, anh vẩy má ngoài chân phải đưa bóng vào lưới thủ môn Malay. Việt Nam dẫn trước 1-0.

Phút 6: Malaysia có pha phản công bất ngờ nguy hiểm. Trọng Hoàng đã phá bóng kịp thời.

Phút 2: Việt Nam có tình huống tiếp cận đầu tiên với khung thành Malaysia. Bắt nguồn từ cú đá phạt của Xuân Trường, Văn Hậu có pha đội đầu đi ra ngoài khung gỗ.

Việt Nam giao bóng trong hiệp một.

Trận đấu bắt đầu

Đội hình ra sân:

Đặng Văn Lâm (thủ môn) - Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng - Xuân Trường, Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Trọng Hoàng - Phan Văn Đức, Công Phượng, Anh Đức.

Xét về quá trình lịch sử đối đầu của hai đội thì tuyển Việt Nam có nhiều chiến thắng hơn nhưng thời gian gần đây bóng đá Malaysia đã thay đổi nhiều và không ít lần họ đã trở thành khắc tinh thực sự của bóng đá Việtở đấu trường khu vực.

Malaysia đã tham dự cả 11 kỳ AFF Cup. Họ có hai lần về nhì và hai lần giành hạng ba và cũng giống như Việt Nam một lần lên ngôi vô địch.

Trong 57 trận đã đấu tại AFF Cup (trước đó là Tiger Cup), đội bóng có biệt danh "Những chú hổ" thắng 25, hòa 12 và thua 20. Họ ghi được 99 bàn và để thủng lưới 65 lần. Trong lần 12 tham dự này, các học trò của HLV Tan Cheng Hoe không giấu mục tiêu lần thứ hai lên ngôi tại giải đấu cấp khu vực.

Tuy nhiên, trong lịch sử đối đầu ở mọi giải đấu, Malaysia đã 17 lần chạm trán cùng đội tuyển Việt Nam. Trong đó, "Những chú hổ" thắng 6, hòa 2 và thua 9 trận.

Tính riêng tại đấu trường AFF Cup (trước đó là Tiger Cup), Malaysia cũng lép vế hơn chúng ta khi chỉ thắng 3 và thua 5 trong tổng cộng 9 lần đối đầu.

Tuy vậy, thời gian gần đây, kể từ sau khi lên ngôi nhà vô địch AFF Cup 2008, Malaysia trở thành khắc tinh của chúng ta. Bắt đầu từ sau chung kết SEA Games 2009 trên đất Lào đến nay, nhất là ở những cuộc đối đầu mang tính quyết định.

Suốt 9 năm trôi qua kể từ trận chung kết SEA Games 2009, người hâm mộ Việt Nam vẫn chưa nguôi nỗi cay đắng khi thầy trò HLV Calisto vuột mất chiếc HCV bởi đội U.23 Malaysia.

Tại giải đó, U.23 Việt Nam từng thắng U.23 Malaysia tới 3-1 ở vòng đấu bảng. Thế nên gặp lại ở chung kết, đội quân của HLV Calisto đã rất tự tin, bởi so về mọi mặt, khi ấy Việt Nam hơn hẳn và được đánh giá rất cao. Không những thế, dù thi đấu ở Lào nhưng trên khán đài sân vận động quốc gia Lào đông kín CĐV Việt Nam chẳng khác gì ở sân... Mỹ Đình. Nhưng cuối cùng, sau 90 phút, thầy trò HLV Calisto đã vuột mất chiếc HCV tưởng đã rất gần trong những giọt nước mắt tiếc nuối của người hâm mộ.

Một năm sau tại AFF Suzuki Cup 2010, HLV Calisto lại tiếp tục gặp lại nỗi ám ảnh mang tên Malaysia khi đội bóng của ông thua 0-2 ở lượt đi tại Kuala Lumpur và hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình ở lượt về tại vòng bán kết, đành ngậm ngùi nhận chiếc HCĐ cùng ĐT Philippines.

Hai năm sau, dưới thời HLV Miura ở AFF Suzuki Cup 2014, ĐT Malaysia tiếp tục là khắc tinh của ĐT Việt Nam. Lần đó, các học trò của chiến lược gia người Nhật Bản đã khiến người yêu bóng đá Việt Nam khấp khởi tin rằng, đội nhà sẽ có mặt ở chung kết sau khi thắng đối thủ với tỷ số 2-1 ngay tại Kuala Lumpur ở lượt đi. Nhưng ngay trên sân nhà Mỹ Đình ở lượt về, ĐT Việt Nam thua ngược với tỷ số 2-4 và giấc mơ hoa đã tan tại vòng bán kết.

Cơn ác mộng mang tên Malaysia đã được đẩy lùi khi tại AFF Cup 2016, Việt Nam lại nằm cùng bảng B với Malaysia nhưng lần này, đội bóng Sao vàng đã giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ khắc tinh. Một chiến thắng đã đến với đội chủ sân Mỹ Đình sau một thời gian dài.

Chiều tối nay cũng trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Park Hang-seo lại tiếp đón Malaysia ở bảng A AFF Cup và lần này, đội bóng chúng ta vẫn được đánh giá cao hơn nhưng HLV người Hàn Quốc đã rất cẩn trọng và cảnh báo các học trò.

Ông đã nghiên cứu rất kỹ đối phương và từng nắm bắt rất rõ về những cuộc đối đầu ở quá khứ. Tất nhiên, ông sẽ không để các học trò của mình mắc sai lầm khi tuyên bố:

"Kết quả đối đầu trong quá khứ cho thấy, ĐT Việt Nam không thể chủ quan trước ĐT Malaysia", ông Park nói.

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/truc-tiep-viet-nam-malaysia-2-0-cong-phuong-anh-duc-ghi-ban-dep-mat-101129.html