Công nhân tử vong trong vụ ngạt khí tại công ty Miwon có mẹ vừa mất do COVID-19

Trong số 4 công nhân tử vong trong vụ ngạt khí tại công ty Miwon, gia đình anh Lê Hùng V. có hoàn cảnh éo le, vợ thường xuyên đau ốm còn mẹ mới mất do COVID-19.

Liên quan đến vụ việc 4 công nhân tử vong và 1 người bị thương tại công ty Miwon Việt Nam (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do ngạt khí trong quá trình vệ sinh hố gas vi sinh. Hiện Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình để lo thủ tục tang lễ.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận vị trí các nạn nhân bị ngạt khí. Ảnh Công an Phú Thọ

Lực lượng cứu hộ tiếp cận vị trí các nạn nhân bị ngạt khí. Ảnh Công an Phú Thọ

Từ khi nghe tin chồng mình là anh Lê Hùng V. qua đời trong vụ ngạt khó, chị L. (sống tại tổ dân số số 3, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì) liên tục khóc ngất, bên cạnh luôn phải có người túc trực, chăm sóc.

Nghe tiếng gào khóc gọi tên chồng trong nước mắt, nhiều người có mặt tại đám tang càng thêm đau đớn, xót xa.

Chị Thắm (đồng nghiệp của vợ anh V.) cho biết, anh V. và chị L. có hoàn cảnh khó khăn. Để có thêm thu nhập, chị L đi làm ở công ty được 200.000 đồng/ngày. Số tiền này chỉ đủ chi tiêu trong ngày và lo cho con ăn học còn.

"L. cũng ốm đau triền miên, có tiền sử bị thiếu canxi nặng nên lúc đi làm đã nhiều lần bị ngất luôn tại chỗ vì thiếu canxi, chúng tôi phải đưa đi viện rất nhiều lần. Khi nghe tin chồng mất, L cũng ngất mọi người phải đưa đi viện cấp cứu đến 2 giờ sáng mới tỉnh dậy nên không được gặp chồng lần cuối...", chị Thắm kể.

Nghe tiếng gào khóc gọi tên chồng trong nước mắt, nhiều người có mặt tại đám tang càng thêm đau đớn, xót xa.

Anh Lê Hùng P. (46 tuổi, anh trai nạn nhân V.) đau đớn kể rằng, mới đây 2 anh em còn nói chuyện với nhau thời gian tới sẽ đi thăm họ hàng. Vậy mà giờ đây đã âm dương cách biệt, lời hứa chẳng thể thực hiện.

Anh P. kể, bản thân làm công nhân tự do tại huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) do bận công việc ít khi về quê nên 2 anh em không được gặp nhau nhiều.

Đến chiều 18/7, anh V. gọi điện cho anh trai hẹn về quê để đi đám hiếu. Khi anh P. về nhà đợi em trai để cùng đi đám thì đến 18h30 gia đình nhận tin anh V. gặp tai nạn lao động ở công ty Miwon.

Nhiều người bàng hoàng trước sự việc.

Bà Đào Thị Nho - Tổ trưởng tổ dân số số 3 (phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì) cho biết, nhà nạn nhân V. có hoàn cảnh khó khăn, vợ thường xuyên đau ốm, mẹ mất do COVID-19 cách chưa lâu.

Theo lời bà Nho, vợ chồng anh V. có 3 người con, cháu lớn nhất 13 tuổi, đứa bé nhất chưa đầy 2 tuổi.

"Vợ anh này bị bệnh tim, thiếu canxi. Ở địa phương, anh V. được đánh giá là người chăm chỉ, hiền lành, chất phác, tích cực tham gia các hoạt động trong tổ dân phố. Khi biết tin chúng tôi rất sốc...", bà Nho buồn bã nói.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 18/7, Công ty TNHH Miwon Việt Nam (Việt Trì, Phú Thọ) thuê người đến nạo vét bể chứa chất thải. Trong quá trình nạo vét xảy ra sự cố ngạt khí nghiêm trọng khiến 5 người phải nhập viện cấp cứu. Đến đêm cùng ngày, 4 người trong số 5 nạn nhân đã tử vong.

Bốn nạn nhân tử vong là: Vũ Sao H (sinh năm 1984, ở phường Dữu Lâu) và Lê Hùng V (sinh năm 1980, ở phường Thọ Sơn, TP Việt Trì); Trần Văn T (sinh năm 1963, ở phường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội); Dương Văn S (sinh năm 1984, ở Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Trường hợp đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là Nguyễn Trung K (sinh năm 1987, ở xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, Phú Thọ).

Nhật Tân

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//cong-nhan-tu-vong-trong-vu-ngat-khi-tai-cong-ty-miwon-co-me-vua-mat-do-covid-19-169220720104305929.htm