Công nhân trẻ 'tham công, tiếc việc' dịp nghỉ lễ

Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 kéo dài 5 ngày nên nhiều bạn trẻ lên kế hoạch đi chơi xa cùng gia đình, bạn bè hay về quê. Thế nhưng nhiều bạn khác lại lựa chọn đi làm thêm để có thêm thu nhập.

Chiều 29/4, Vũ Thu Thủy (Trực Ninh, Nam Định) vội vã bắt chuyến xe sớm nhất để kịp giờ lên Hà Nội làm việc. Công ty của Thủy tổ chức làm thêm vào ngày 30/4, mùng 1/5 và trả 300% lương nên chị muốn tranh thủ kiếm thêm. “Mình được nghỉ ba ngày nên đã tranh thủ về quê thăm gia đình và dành thời gian đi chơi với các con. Phải dời nhà đi sớm mình cảm thấy rất tiếc nuối nhưng cuộc sống của gia đình còn nhiều khó khăn nên kiếm thêm được đồng nào tốt chừng ấy” – Thủy chia sẻ.

Cũng giống như Thủy, Đỗ Thị Mai (làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) cũng ở lại làm thêm dịp nghỉ lễ 30/4. Ban đầu Mai có dự định về quê Tuyên Quang nếu như công ty không có lịch làm thêm vào dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, khi công ty thông báo làm thêm, chị quyết định ở lại rồi sẽ về quê vào dịp Quốc khánh 2/9. “Mặc dù bố mẹ cũng gọi điện lên nhắc về quê cùng với gia đình nhưng thời buổi khó khăn nên mình vẫn chọn ở lại làm thêm, vì như thế sẽ được hưởng lương 300% so với ngày thường. Nếu chỉ làm theo thời gian hằng ngày, không tăng ca thì với tiền lương cơ bản, công nhân như mình không trụ được” – Mai nói.

May mắn xóm trọ của Mai có nhiều người ở lại nên chị không cảm thấy buồn. Kết thúc ngày làm việc mọi người góp tiền tổ chức bữa liên hoan nho nhỏ. Không khí ấm cúng, tiếng cười rôm rả khiến Mai vơi đi nỗi nhớ nhà và có thêm động lực làm việc. Quan trọng hơn, cuối tháng số tiền chị gửi về cho mẹ sẽ tăng hơn mọi lần.

Làm nhân viên bán hàng ở siêu thị thời trang nên hầu như dịp nghỉ lễ lại là quãng thời gian bận rộn nhất với Nguyễn Hiền. Hiền cho biết: “Lượng khác tham quan và mua sắm ở siêu thị rất đông vào dịp này nên hầu như ngày nào chúng mình cũng phải tăng ca. Nghề bán hàng như mình phải tranh thủ kiếm tiền vào những dịp này nên không được nghỉ. Vì thế, mình cũng ít về quê hay đi chơi vào dịp nghỉ lễ”.

Ban đầu bố mẹ Hiền thấy con không về dịp nghỉ lễ như bao bạn khác nên cảm thấy rất buồn. Tuy nhiên, Hiền khéo động viên, giải thích nên ông bà hiểu. Vì thế, đôi khi ông bà lại khăn gói ngược lên thành phố thăm con. Cả nhà đoàn tụ, bố mẹ lại có cơ hội khám phá thành phố nên Hiền cũng cảm thấy rất vui.

Kiếm thêm dịp nghỉ lễ để tự chủ chi tiêu cũng là lý do khiến Nguyễn Ngọc Lan (sinh viên trường Đại học Công đoàn) ở lại làm giúp việc theo giờ và bưng bê ở các quán ăn. Vào những ngày bình thường, giá giúp việc theo giờ chỉ từ 30 - 40 nghìn đồng. Dịp lễ, tết giá tăng cao hơn. Một ngày, Lan có thể làm được cho nhiều gia đình. Có gia đình tốt bụng họ còn thưởng thêm tiền hay cho quà nếu cô gái trẻ làm tốt.

“Nhiều gia đình có điều kiện chọn cách đi chơi nhưng cũng có người muốn ở nhà xả hơi sau những ngày làm việc căng thẳng. Vì thế, mình cũng có cơ hội được nhận nhiều việc làm thêm. Không về xum họp với gia đình nhưng mình có thể đỡ bố mẹ được một khoản chi tiêu. Bố mẹ bớt vất vả hơn là niềm vui của mình” – Lan chia sẻ.

Nguyễn Dũng

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/cong-nhan-tre-tham-cong-tiec-viec-dip-nghi-le-d2066046.html