Công nhân thủy lợi thức trắng đêm dẫn nước vào ruộng cứu lúa

Thanh Hóa đang trải qua những đợt nắng nóng gay gắt, ruộng đồng bắt đầu nứt nẻ. Đây cũng là lúc các cán bộ thủy nông phải vất vả cả ngày lẫn đêm để dẫn nước vào ruộng, giúp nông dân sản xuất vụ mùa, góp phần tạo dựng những mùa vàng.

Giữa trời nắng nóng, công nhân của Chi nhánh Thủy lợi Đông Sơn thuộc Công ty TNHH MTV Sông Chu đang khẩn trương đưa nước về đồng phục vụ bà con nông dân chống hạn.

“Vào cao điểm khô hạn như hiện nay, chúng tôi phải huy động 5 máy bơm dầu, cứ hạn ở đâu là mang máy tới đó. Khổ nhất là vận chuyển máy bơm, nặng và cồng kềnh, đường vào khu ruộng lại khó đi. Anh em công nhân phải khiêng máy di chuyển liên tục khiến ai cũng mệt mỏi”, ông Phạm Hải Thành, Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi Đông Sơn cho biết.

Thời tiết nắng gắt khiến nguồn nước sông hồ xuống thấp. Ở những điểm xa, nước không về kịp hoặc nước nhỏ thì việc sử dụng những máy bơm dầu dã chiến là giải pháp hiệu quả để cấp nước cho các ruộng bị hạn.

Khoảng 18h tại trạm bơm B4-10 thuộc xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, ông Lê Văn Sơn cùng đồng nghiệp vẫn đang tập trung bơm nước phục vụ cho bà con nông dân kịp sản xuất vụ mùa.

Trạm bơm B4-10 hoạt động liên tục từ ngày 25-5 đến nay không ngừng nghỉ, thời tiết nắng nóng khiến bên trong khu nhà đặt máy bơm nóng hầm hập càng làm cho những công nhân khó nhọc thêm.

Trong thời gian bơm nước, các tổ công nhân thủy nông gần như phải túc trực 24/24 tại các trạm bơm. Thay phiên nhau người canh máy, người đi tuần kênh, vớt rác thông dòng, đến hơn19h họ mới được nghỉ ngơi ăn bữa cơm tối.

Nhiều đêm gần đây, họ gần như thức trắng, bằng mọi cách để bơm nước phục vụ người dân làm đất cấy và nước chăm sóc lúa đã cấy. Cứ khoảng 2 tiếng họ lại phải kiểm tra các thông số kỹ thuật một lần.

Ngoài việc kiểm tra theo dõi máy bơm, cứ vài giờ họ lại vớt rác, khơi thông dòng chảy ở bể hút, nhằm tránh trường hợp rác bị cuốn làm tắc máy bơm. Trạm bơm B4-10 lấy nước ngoài sông đi qua nhiều khu dân cư nên rác thải, rong bèo thường xuyên nổi nhiều ở mặt nước.

Ở kênh B10, xã Đồng Tiến, Triệu Sơn, tổ 2 người của anh Phạm Công Minh và anh Lê Văn Quý đang phải gia cố lại miếng bạt để tạo đập tạm, nhằm nâng nguồn nước lên cao để cấp nước vào các kênh nhánh trong cánh đồng.

Tại những địa điểm như trạm bơm, máy bơm dầu, các công nhân thủy nông phải túc trực cả đêm lẫn ngày để canh máy. Khoảng 22h, anh Nguyễn Văn Dũng cùng đồng nghiệp đang cho thêm dầu vào máy.

Khi nước được bơm lên, hòa vào dòng kênh, các công nhân lại đi kiểm tra mực nước trong những kênh nhánh nhỏ. Khi có rác hoặc đất, đá gây tắc dòng chảy họ lại lao xuống vớt lên để không làm cản đường của dòng nước về ruộng.

Quanh năm dãi nắng, dầm mưa nên gương mặt của công nhân thủy lợi nào cũng sạm đi vì sương gió. Dù vậy, khi có nước đổ về tưới tắm đồng ruộng, nụ cười của họ lại rạng ngời xua tan những vất vả.

Hoàng Đông

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/cong-nhan-thuy-loi-thuc-trang-dem-dan-nuoc-vao-ruong-cuu-lua/121302.htm