'Công nhân như vợ chồng mình kinh tế đâu nuôi nổi mà sinh đông con'

Hiện tại, mình nghĩ là chỉ sinh một con thôi và mình đã có con lên 2 tuổi. Làm công nhân như vợ chồng mình kinh tế đâu nuôi nổi mà sinh đông con.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Một đứa để lo chu toàn, nhiều đứa rồi nghèo, khổ lây cho cả con. Ông bà hai bên cũng bảo nên sinh thêm cho con có anh, có em. Sau này vợ chồng có đau ốm thì con cái nó chia nhau chăm sóc, đỡ cực nó. Nhưng mình nghĩ lo trước mắt cho trọn vẹn đã, lo xa quá làm gì. Để giải quyết vấn đề đó, mình đã cố gắng làm và tích góp khoản tiền để sau này có thể tự lo cho mình, không trở thành gánh nặng cho con".

Nguyễn Thị Trang (Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cong-nhan-nhu-vo-chong-minh-kinh-te-dau-nuoi-noi-ma-sinh-dong-con-20210630154102073.htm