Công nhân làm ngày làm đêm để thêm thu nhập

Với thu nhập ít ỏi, thưởng Tết không đáng kể, nhiều anh chị em công nhân (CN) tranh thủ làm thêm nhiều việc để cải thiện thu nhập. 'Vất vả một chút nhưng mình có thêm tiền, mua cái áo ấm tặng mẹ, mua bộ đồ mới cho con' - chị Bình - công nhân may, làm việc tại KCN Tân Uyên (Bình Dương) chia sẻ.

Nhiều nữ công nhân tranh thủ bán áo quần ở các chợ tự phát quanh các khu công nghiệp để tăng thu nhập. Ảnh: L.T

Cơ hội kiếm tiền cuối năm của chị em

Chị Bình và chồng từ Thanh Hóa vào Bình Dương làm CN gần chục năm nay. Năm nào cũng vậy, mấy tháng trước Tết, vợ chồng anh chị đều tranh thủ làm thêm đủ thứ việc để có thêm thu nhập. Chị Bình chia sẻ, mỗi tháng, thu nhập của cả hai vợ chồng được gần 15 triệu đồng. Trừ tiền nhà, tiền ăn uống, tiền học cho con, hai vợ chồng cũng để dành được chút đỉnh. Đầu năm 2018, vợ chồng anh chị dồn hết tiền để dành, vay mượn thêm để mua một miếng đất nhỏ chừng 50 mét vuông, chung sổ đỏ với một vài người nữa.

“Đối với vợ chồng cùng làm CN thì mua được miếng đất như vậy là quá tốt rồi nên dù có nợ nần, vợ chồng chúng tôi cũng cố gắng làm việc và lấy đó làm niềm vui” - chị Bình mỉm cười. Tiền dư hằng tháng, vợ chồng anh chị để trả số nợ mua đất cho nên Tết này để có tiền tiêu, vợ chồng chị ráng “cày” thêm. Chồng chị có khiếu nấu ăn nên ngoài giờ làm, anh xin làm phụ bếp, chị bưng bê, phục vụ đám cưới. Chị chia sẻ: “Mấy tháng nay, vợ chồng tôi không có một ngày nghỉ nào. Thứ bảy, chủ nhật làm đến 11-12 giờ đêm mới về đến nhà. Càng cuối năm, tiệc tùng càng nhiều, mình càng mệt. Mệt nhưng mà mình có thêm tiền, lại vui”.

Có chút khiếu thẩm mỹ, thân hình lại cân đối nên chị Thảo (quê Nghệ An - CN một công ty giày tại Cụm công nghiệp Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM) lựa chọn bán quần áo qua mạng. Chị Thảo chia sẻ, việc bán hàng qua mạng được chị duy trì nhiều năm qua, tuy nhiên, chị bán được nhất vào thời gian cận Tết. “Anh chị em CN tăng ca, không có thời gian đi mua sắm, mình chịu khó mua sắm giúp anh chị em, lấy công làm lời. Tranh thủ thời gian nghỉ, mình đưa các thông tin lên các diễn đàn của anh chị em CN, phát trực tiếp để anh chị em lựa chọn. Mình và chồng chịu khó chạy đi giao hàng tận nơi, không tính tiền vận chuyển nên cũng được anh chị em mua hàng hài lòng, thu nhập cũng tốt” - chị Thảo chia sẻ.

Cố gắng để gia đình có một cái Tết vui

“Mình vất vả một chút thì gia đình có cái Tết no đủ hơn một chút” - chị Bình bộc bạch. Năm nay vợ chồng chị mua được miếng đất nên bố mẹ ở quê rất vui, ông bà cũng nói trước không phải lo lắng gì cho ông bà khi Tết đến. “Ông bà nói vậy nhưng mình làm con, sao đành lòng. Tết này vợ chồng tôi đã không về nên ít nhất phải gửi quà, tiền để ông bà sắm Tết” - chị Bình trải lòng và cho biết Tết này sẽ mua tặng mẹ chồng cái áo ấm thật đẹp, gửi biếu bà ít tiền và mua một ít đặc sản miền Nam gửi về để bà mời hàng xóm. “Tết là dịp để con cái sum vầy với gia đình nhưng mình không về được thì cũng phải báo hiếu để bố mẹ đỡ chạnh lòng” - chị Bình nói.

Với chị Thảo, do tiền lương CN eo hẹp, thưởng Tết lại không đáng bao nhiêu nên nhiều năm qua, bán áo quần là nguồn thu nhập thứ 2 của vợ chồng anh chị. “Thức đêm hôm để phát trực tiếp bán áo quần, ngày chủ nhật cũng vậy, rồi đi giao hàng, có khi khách đặt hàng nhưng không nhận hàng. Vất vả lắm nhưng mỗi tháng có thêm được 1-2 triệu đồng, đủ để trả tiền nhà trọ, như vậy là quá tốt. Mấy tháng Tết, mình chịu khó bán, thu nhập kiếm thêm từ bán quần áo cũng được gần 5 triệu đồng, đủ để sắm đồ Tết cho con và gửi biếu ông bà” - chị Thảo nói.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Liên - Trưởng ban Nữ công LĐLĐ TPHCM - chia sẻ, cuộc sống của anh chị em CN còn nhiều vất vả nhưng anh chị em, đặc biệt là các nữ CN, với đức tính chịu khó, hy sinh, thương yêu gia đình, chồng con đã luôn nỗ lực, cố gắng làm việc để cải thiện cuộc sống của mình và gia đình.

KHÁNH NINH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cong-nhan-lam-ngay-lam-dem-de-them-thu-nhap-653206.ldo