Công khai để tự làm sạch

Những ngày đầu tháng 5/2020, dư luận ở TP Hồ Chí Minh đánh giá cao việc thành phố sẽ tổ chức đấu giá tài sản tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất, tài sản khác gắn liền với đất đối với các lô đất R1, R2, R3 thuộc khu 38,4 ha đất tái định cư nằm trong dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường Bình Khánh, quận 2).

Trên 3 lô đất nói trên đã có xây dựng 14 block với 2.220 căn hộ, hệ thống cấp nước, cấp điện, hồ bơi, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu công viên và các công trình phục vụ khác. Với tổng diện tích của 3 lô gần 46.000 m2, đất ở đây được xem thuộc loại đúng nghĩa “tấc đất tấc vàng”.

Để chuẩn bị cho việc này, ngay từ bây giờ, các thông tin về điều kiện đấu giá, đối tượng được tham gia lẫn các quy định liên quan đều đã được cơ quan chức năng của TP Hồ Chí Minh chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cung cấp cho tất cả đối tượng khi có nhu cầu.

Chưa bàn đến kết quả đấu giá rồi đây sẽ đưa về lợi ích như thế nào cho ngân sách, nhưng với chủ trương công khai đưa ra đấu giá tài sản tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất, tài sản khác gắn liền với đất mà TP Hồ Chí Minh sẽ làm là rất đáng hoan nghênh.

Bởi đã một thời, với đất công, mà đặc biệt là những khu “đất vàng”, thì ngay cả doanh nghiệp bất động sản ở địa phương cũng “tù mù thông tin” chứ nói gì đến những nhà đầu tư từ nơi khác đến hay dân chúng khi có nhu cầu. Mà chuyện này thì có lẽ địa phương nào ở nước ta cũng thế chứ không riêng gì TP Hồ Chí Minh.

Vì sao có sự tù mù ấy thì thực ra là do cơ quan chức năng, mà cụ thể là những người được giao trách nhiệm quản lý lĩnh vực đất đai cố tạo ra thế. Nhiều người nói thẳng là muốn đầu tư ở khu vực nào, kể cả mua đất làm nhà ở, cứ đến gặp thẳng cán bộ quản lý đất đai ở nơi đó để người ta tư vấn cho.

Nói là tư vấn nhưng thực sự là mua - bán thông tin, vì không có này nọ, trà nước thỏa đáng thì ai người ta cho thông tin. Cho nên, lắm vị làm công chức lương ba đồng ba cọc nhưng giàu lên rất nhanh cũng chỉ nhờ “đón gió” thông tin về đất đai, quy hoạch. Cứ thấy anh Hai, anh Ba mua đất ở đâu thì học theo mà mua, không trúng lớn cũng trúng nhỏ, mà trúng nhất là mua được đất nông nghiệp quy hoạch lên đô thị, đường sá...

Cũng bởi thế, những năm gần đây, khi công cuộc phòng chống tham nhũng ở nước ta được đẩy mạnh, số quan chức bị “trảm” vì dính líu đến các sai phạm trong lĩnh vực nhà đất, quy hoạch luôn chiếm số lượng hàng đầu.

Việc một loạt cán bộ cấp sở cùng 2 cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong tuần đầu tháng 5 phải ra trước vành móng ngựa trong phiên phúc thẩm liên quan đến nhà đất công ở TP này; hay trường hợp của cựu Đô đốc, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến bị truy tố, đều là những ví dụ cụ thể.

Đất đai, quy hoạch… chỉ là những mảng nhỏ trong vô vàn chuyện mà cơ quan công quyền rất cần công khai với dân chúng, vì công khai là để minh bạch. Cũng chỉ khi chính quyền công khai thông tin thì mới thực sự có việc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; chính quyền cũng nhờ thế mà thực sự là “của dân, do dân và vì dân”, có khả năng tự làm sạch đội ngũ thông qua việc loại bỏ những cán bộ có tư tưởng trục lợi.

Minh Khôi

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/cong-khai-de-tu-lam-sach-595699/