Công dân Mỹ từng bị Triều Tiên bắt giam chết bí ẩn

Người đàn ông Mỹ được Triều Tiên trả tự do cách đây 7 năm bị phát hiện chết cháy trong một công viên tại California.

Theo Fox 5 San Diego, một nhân viên cảnh sát tối 17/11 đang đi tuần tra ngang qua công viên Mission Bay ở thành phố San Diego thì phát hiện một người đàn ông đang chạy với ngọn lửa bao trùm quanh người trước khi ngã gục trên bãi đất trống.

Viên cảnh sát sau đó chạy tới giúp nhưng không kịp, nạn nhân thiệt mạng ngay tại hiện trường.

Aijalon Mahli Gomes.

Người này sau đó được xác định là Aijalon Mahli Gomes, 38 tuổi, công dân Mỹ từng bị Triều Tiên bắt giam và trả tự do cách đây 7 năm.

Các nhà điều tra loại trừ khả năng nạn nhân bị sát hại và cho rằng đây có thể là một tai nạn hoặc một vụ tự sát.

Gomes từng trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới vào năm 2010 khi giới chức Triều Tiên tống giam anh này với tội vượt biên trái phép từ Trung Quốc. Với tội này, Gomes bị kết án 8 năm lao động khổ sai trong trại cải tạo ở quốc gia Đông Bắc Á và phạt tiền 700.000 USD.

Video: Công dân Mỹ trở về trong vòng tay gia đình sau khi được Triều Tiên trả tự do

Tuy nhiên sau nhiều nỗ lực đàm phán từ phía Mỹ, trong cùng năm, Gomes được trả tự do. Nhưng những sang chấn tâm lý trong thời gian bị giam giữ ở Triều Tiên là những điều không tránh khỏi.

Bà Jacqueline McCarthy, mẹ của Gomes tiết lộ, con trai mình từng định cắt cổ tay tự sát và tuyệt thực khi bị giam giữ. Tới khi về Mỹ, anh gặp các vấn đề về tâm lý và bắt đầu cô lập mình khỏi gia đinh.

Năm 2015, Gomes từng tham gia xuất bản một cuốn sách điện tử mang tên “Bạo lực và tình người”, trong đó có đoạn kể về quãng thời gian bị giam giữ ở Triều Tiên.

(Nguồn: Fox News)

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cong-dan-my-tung-bi-trieu-tien-bat-giam-chet-bi-an-d364819.html