Công chúa Ai Cập 3000 tuổi la hét đau đớn trong ngôi mộ bị giấu dưới hang

Hình dáng kì quái của xác ướp khiến các nhà khoa học đau đầu tìm lời giải.

Ngôi mộ cổ ở Luxor, Ai Cập mở ra, đây chính là nơi các quan tư tế ở vương triều thứ 21 và 22 dùng để giấu hài cốt của thành viên hoàng thất khỏi những tên trộm mộ.

Xác ướp của một cô gái thân hình khá thanh tú khiến các nhà khảo cổ tò mò, nhưng vẻ ngoài như đang kêu thất thanh của cô khiến người ta hoảng sợ, miệng cô gái mở to như đang sợ hãi, cô gái đã chứng kiến điều gì trước khi chết?

Nhà Ai Cập học Zahi Hawass và giáo sư X-quang học Sahar Saleem tại Đại học Cairo đã sử dụng phương pháp chụp cắt lớp để giải mã câu chuyện kì lạ ấy.

Trước hết, cô gái này có thân phận hết sức đặc biệt, cô chính là công chúa 3000 tuổi.

Nhóm nghiên cứu xác định danh tính của người chết dựa vào dòng chữ viết bằng tiếng Ai Cập cổ đại trên những dải vải lanh quấn quanh xác ướp, có nghĩa: "Con gái hoàng thất, chị gái của Meret Amon – Meret Amun".

Công chúa la hét trong ngôi mộ cổ? Điều gì đã xảy ra?

Công chúa la hét trong ngôi mộ cổ? Điều gì đã xảy ra?

Tư thế của xác ướp cho thấy sau khi chết nhiều giờ người phụ nữ mới được phát hiện.

Khoảng thời gian đó đủ lâu để xuất hiện trạng thái co cứng tử thi, khiến những người ướp xác bảo quản nguyên vẹn hài cốt ở tư thế qua đời.

Những người ướp xác đã tiến hành bảo quản xác chết trước khi tử thi phân hủy hoặc giãn ra.

Do đó, họ không thể làm người chết khép miệng hoặc nằm thẳng lưng như với các xác ướp khác, khiến xác ướp này có hình dáng kì quái.

Rất có thể, công chúa đã trải qua một cơn co thắt tim đột ngột của hội chứng xơ vữa động mạch vành nghiêm trọng làm hẹp lòng mạch và tắc nghẽn mạch máu.

Vẻ ngoài của xác ướp này khiến người ta liên tưởng đến "hoàng tử la hét Pentawere" - một xác ướp Ai Cập cũng được "giám định pháp y" bằng CT scan trước đó không lâu.

Khác với "công chúa la hét", vị hoàng tử Pentawere được xác định là con trai vua Ramses III, chết trong tư thế treo cổ sau các bằng chứng cho thấy ông liên quan đến vụ án giết cha.

Liên quan đến thân phận của công chúa kì lạ nhất lịch sử xác ướp này còn nhiều hoài nghi, bởi các nhà khoa học chưa tìm thấy tên vị công chúa nào tương ứng trong lịch sử, tuy nhiên chắc chắn nàng là một thành viên hoàng gia bởi bộ não của nàng không bị loại bỏ - một đặc điểm phân biệt giữa xác ướp hoàng gia và các xác ướp quý tộc thông thường.

Nguyên Anh (Nguồn Egypt News)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cong-chua-ai-cap-3000-tuoi-la-het-dau-don-trong-ngoi-mo-bi-giau-duoi-hang-a483102.html