Giới trẻ thích thú khám phá thế giới hội họa của Claude Monet và Pierre Bonnard

Người yêu nghệ thuật được 'dẫn dắt' qua hành trình trải nghiệm thị giác, đón nhận những cảm xúc mới mẻ và phong phú qua 50 tác phẩm định dạng số trong triển lãm 'Lặng yên rực rỡ'.

Lấy cảm hứng từ tâm sự trong một lá thư của danh họa Claude Monet gửi bạn, "Điều giữ trái tim tôi thức tỉnh chính là sự lặng yên rực rỡ", Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật triển lãm số mang tên "Lặng yên rực rỡ".

Lấy cảm hứng từ tâm sự trong một lá thư của danh họa Claude Monet gửi bạn, "Điều giữ trái tim tôi thức tỉnh chính là sự lặng yên rực rỡ", Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật triển lãm số mang tên "Lặng yên rực rỡ".

Triển lãm mang đến một cái nhìn khái quát về thế giới nghệ thuật của hai bậc thầy danh họa nổi tiếng là Claude Monet và Pierre Bonnard thông qua 50 tác phẩm dưới định dạng kỹ thuật số thông qua trình chiếu trên máy chiếu, tivi, máy tính, điện thoại di động có độ phân giải cao và có kích thước khác nhau.

Oscar-Claude Monet (1840-1926) là họa sĩ tiên phong sáng lập trường phái Ấn tượng Pháp. Ông là người nhất quán với triết lý nhấn mạnh phong cách thể hiện nhận thức của con người trước thiên nhiên, đặc biệt là với những bức vẽ ngoài trời.

Trong khi đó, Pierre Bonnard được xem là nhân vật quan trọng đã "bắc cầu" giữa trường phái Ấn tượng và Hậu ấn tượng. Trái ngược với Monet, Bonnard được biết đến với những màu sắc đậm và yêu thích vẽ những cảnh tượng trong cuộc sống hàng ngày.

Năm 1912, Bonnard chuyển về Vernonnet, cách Giverny - nhà của Monet - không xa. Hai người nhanh chóng kết giao, trao đổi thư từ và thường xuyên gặp gỡ.

Mối quan hệ thân thiết giữa hai nghệ sĩ phản ánh sự chuyển đổi từ chủ nghĩa Ấn tượng và Hậu Ấn tượng tại Pháp cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX cũng như đánh dấu một thời kỳ quan trọng mở đường cho Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại trong lịch sử nghệ thuật thế giới.

Các tác phẩm trong triển lãm "Lặng yên rực rỡ" khám phá góc nhìn của hai bậc thầy hội họa dưới sự tương phản thú vị giữa những loạt tranh ngoài trời của Claude Monet và không gian trong nhà của Pierre Bonnard.

Ngắm nhìn các tác phẩm, người xem bước vào hai thế giới quan tưởng chừng đối lập nhưng như một tấm gương, phản chiếu những mong ước của con người về cuộc đối diện nội tâm của bản thân và thế giới.

Một người không ngừng đam mê quan sát, vẽ trực tiếp ngoài trời tại nhiều khung cảnh, nẻo đường trong nhiều thời điểm khác nhau của một ngày.

Một người hiếm khi vẽ trực tiếp thực tế mà chỉ phác thảo và vẽ lại qua ký ức tại xưởng vẽ trong nhà.

Thế nhưng hiện thực của cả hai lại cùng là hiện thực được tải tạo và tưởng tượng lại.

Bên cạnh đó, không thể không kể đến hai nàng thơ là chủ đế chính trong các tác phẩm của hai họa sĩ là hai người vợ Camillie Monet và Marthe de Méligny.

Nếu Camillie Monet qua đời ở tuổi 32 đã khiến Claude Monet từ bỏ hoàn toàn thể loại tranh chân dung thì mối tình 50 năm nên thơ của Pierre và vợ đã khiến bà trở thành niềm cảm hứng vô tận cho hàng loạt tác phẩm của ông.

Trên tất cả, niềm đam mê nghệ thuật và sự tìm tòi, sáng tạo của hai danh họa đều bắt nguồn từ tình yêu da diết với thiên nhiên, con người và cuộc sống.

Ngay trong những ngày đầu mở cửa, triển lãm đã thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật đến tham quan, thưởng lãm. Bạn Linh Chi, 20 tuổi chia sẻ: "Khi nghe tin có triển lãm về hai danh họa Claude Monet và Pierre Bonnard, em rất háo hức. Mặc dù không thể trực tiếp nhìn thấy những tác phẩm nổi tiếng nhưng thông qua triển lãm "Lặng yên rực rỡ", người xem vẫn có thể khám phá, chìm đắm trong không gian nghệ thuật phong phú và đón nhận những cảm xúc mới mẻ".

Triển lãm mở cửa tự do đến hết ngày 24/4 tại Hà Nội.

Lê Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/gioi-tre-thich-thu-kham-pha-the-gioi-hoi-hoa-cua-claude-monet-va-pierre-bonnard-845743.vov