Công bố kết quả xét nghiệm tất cả F1 của thầy giáo coi thi ở Quảng Nam tại 4 huyện

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã công bố kết quả xét nghiệm tất cả các trường hợp F1 của BN991 tại các huyện Nông Sơn, Phước Sơn, Tiên Phước và TP Tam Kỳ.

Sáng 20-8, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết tới sáng cùng ngày, kết quả xét nghiệm các trường hợp F1 của ca bệnh 991 tại huyện Phước Sơn, Nông Sơn, Tiên Phước, Tam Kỳ đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo ông Hai, các trường hợp F1 của BN trên ở huyện Hiệp Đức, Quế Sơn mới nhận tối 19-8 nên chưa có kết quả. Trong ngày 20-8, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục công bố kết quả xét nghiệm của tất cả các trường hợp F1, F2 của bệnh nhân này.

Tất cả F1 của thầy giáo là BN991 tại 4 huyện, TP đều có kết quả âm tính

Tất cả F1 của thầy giáo là BN991 tại 4 huyện, TP đều có kết quả âm tính

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 19-8, Bộ Y tế công bố BN 991 N.T.C (34 tuổi) là nam giáo viên công tác tại Trường THPT Nông Sơn (huyện Nông Sơn). Thầy giáo này ngụ tại TP Hội An, có đi coi thi tốt nghiệp THPT vào ngày 8 đến 10-8 tại Trường THPT Khâm Đức (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam). Thầy giáo này sống cùng con gái và vợ là BN981. Từ ngày 13 đến 17-7, BN này có đến chăm vợ nằm viện tại BV Đà Nẵng. Đến ngày 14-8, vợ BN được lấy mẫu xét nghiệm, đến ngày 17-8 có kết quả mắc Covid-19.

Theo thầy C, vợ anh xuất viện vào ngày 17-7, thời điểm này chưa biết ở Đà Nẵng có dịch Covid-19. Đến ngày 30-7, sau khi Đà Nẵng ghi nhận nhiều ca bệnh, Bộ Y tế ra thông báo tất cả những ai trở về từ TP Đà Nẵng trong tháng 7 phải đi khai báo y tế. Ngày 31-7, hai vợ chồng giáo viên này đã đến Trạm Y tế xã Cẩm Thanh khai báo. Hôm đó cũng là ngày thứ 14 kể từ khi 2 vợ chồng nam giáo viên này trở về từ TP Đà Nẵng.

Sau khi khai báo y tế, cả hai vợ chồng không hề được các cán bộ y tế yêu cầu cách ly cũng không được thông báo việc lấy mẫu xét nghiệm. "Có lẽ vì vợ chồng tôi từ Đà Nẵng về đã qua 14 ngày rồi, lại không hề có dấu hiệu gì bất thường về sức khỏe nên cán bộ y tế không yêu cầu chúng tôi cách ly. Sau đó, hai vợ chồng cũng ở nhà tự cách ly, tự theo dõi tình hình sức khỏe vì mình về từ Đà Nẵng" – thầy C. cho hay.

Theo thầy C, khi nhận quyết định đi coi thi tại Trường THPT Khâm Đức, sức khỏe của anh và vợ hoàn toàn bình thường. Ngày 8-8, khi lên huyện Phước Sơn, thầy C. cũng đã khai báo y tế, được kiểm tra thân nhiệt và kết quả hoàn toàn bình thường.

"Khi nhận thông báo đi coi thi của sở, mình không có lý do gì để từ chối vì sức khỏe không có điều gì bất thường. Cũng không có giấy tờ quyết định phải cách ly tại nhà để gửi vào sở làm lý do từ chối đi coi thi. Mãi đến ngày 14-8, vợ tôi mới được gọi đi xét nghiệm sàng lọc. Sau khi vợ tôi có kết quả xét nghiệm dương tính thì tôi mới được yêu cầu cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Nếu vợ tôi không được đưa đi xét nghiệm thì cũng không biết đường nào mà lần cả" – thầy C. giải bày.

Theo thầy C, anh chỉ là một trong những "nạn nhân" của dịch bệnh. Không ai muốn bản thân mình mắc bệnh, cũng không thể biết mình bị bệnh khi trở về từ TP Đà Nẵng đã 1 tháng rồi nhưng trong người không có biểu hiện gì. Dù vậy, hai ngày qua, khi đọc nhiều thông tin, bình luận của nhiều người trên mạng tỏ ý trách móc, anh cảm thấy rất buồn. Anh mong mọi người xem xét một cách thấu đáo, cảm thông, chia sẻ với 2 vợ chồng anh lúc này.

Tr.Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/cong-bo-ket-qua-xet-nghiem-tat-ca-f1-cua-thay-giao-coi-thi-o-quang-nam-tai-4-huyen-20200820081401337.htm