Công an xã đưa người đàn ông bỏ nhà đi lang thang về với gia đình

Trong lá thứ cảm ơn gửi tới Công an xã Công Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), anh Nguyễn Phúc Huy, 33 tuổi, trú tại xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới Công an xã Công Thành đã giúp đỡ đưa anh trai Nguyễn Phúc Hưng bỏ nhà đi về với gia đình.

Trước đó, vào đêm 27/8/2020, Công an xã Công Thành trong quá trình tuần tra đảm bảo ANTT đã phát hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi có biểu hiện hạn chế về nhận thức, hành vi.

Ban Công an xã Công Thành đã đưa người đàn ông này về trụ sở để chăm sóc, cho tắm giặt và ăn uống. Sau thời gian ngắn tích cực tìm kiếm người thân, Công an xã Công Thành đã liên hệ được với anh Nguyễn Phúc Huy là anh trai của người đàn ông bị lạc.

 Anh Nguyễn Phúc Hưng (đứng giữa) được Công an xã Công Thành tìm thấy và bàn giao cho người thân.

Anh Nguyễn Phúc Hưng (đứng giữa) được Công an xã Công Thành tìm thấy và bàn giao cho người thân.

Anh Huy cho biết, vào ngày 23/8/2020, có anh trai là Nguyễn Phúc Hưng, SN 1981, bị bệnh tâm thần bỏ nhà đi, gia đình đã tích cực tìm kiếm nhiều ngày nhưng không thấy. Đến 19 giờ ngày 27/8/2020, gia đình đã nhận được thông tin từ Công an xã Công Thành thông báo là đã tìm thấy anh trai của mình. Anh Nguyễn Phúc Hưng được tìm thấy trên địa bàn xã Công Thành, cách nhà ở xã Thịnh Thành khoảng 10km.

Ngay trong đêm 27/8/2020, anh Nguyễn Phúc Huy đã tới trụ sở Công an xã Công Thành để đón anh trai của mình về với gia đình.

Đức Vũ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-xa-dua-nguoi-dan-ong-bo-di-lang-thang-ve-voi-gia-dinh-609268/